QĐND - “Hôm nay ở đây trời rất lạnh. Lần đầu tiên cháu thấy tuyết rơi. Thế nhưng lòng cháu lại rất ấm khi nhận được những thông tin từ quê nhà, từ chỉ huy đơn vị. Chúng cháu vừa nhận được rất nhiều quà Tết. Xuân này là mùa xuân đầu tiên cháu xa gia đình, rất nhớ quê hương, ở vùng rất rét, nhưng lại được sưởi ấm bởi tình đồng đội và hậu phương…”.
Đó là lời tâm sự của cháu tôi là chiến sĩ biên phòng đóng quân ở huyện biên giới Bình Liêu (Quảng Ninh) gọi điện cho tôi vào chiều 24-1. Qua điện thoại, cháu kể cho tôi nghe rất nhiều về sự quan tâm của các cơ quan, doanh nghiệp ở Trung ương, tỉnh Quảng Ninh và các tổ chức thiện nguyện từ khắp mọi miền Tổ quốc đối với đồn biên phòng và bà con biên giới. Cháu cũng thông báo với tôi kế hoạch vui Tết quân dân của đơn vị với địa phương…
Để góp phần sưởi ấm biên cương mỗi dịp Tết đến, Xuân về, từ nhiều năm nay, các phong trào “vì biên giới hải đảo”, “mái ấm biên cương”, “xuân ấm biên cương”, “nghĩa tình biên giới”… đã được phát động và được cả cộng đồng hưởng ứng. Từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và từ các phong trào này mà các vùng biên ải hắt hiu ngày nào đã “thay da đổi thịt”, mùa xuân biên giới đỡ lạnh hơn. Trụ sở các đồn biên phòng giờ đây đã cơ bản được kiên cố hóa. Các đoàn công tác, giao lưu, thăm hỏi của các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các tổ chức chính trị, xã hội đến với đồng bào biên giới và các đồn biên phòng ngày một nhiều hơn, góp phần động viên đồng bào và cán bộ, chiến sĩ giữ vững biên cương Tổ quốc.
Nhưng không phải cứ lên biên cương mới có thể sưởi ấm mùa xuân biên giới, mà bất kể người dân Việt Nam nào cũng có thể làm được điều này tại nơi công tác, nơi sinh sống của mình thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày như động viên, giúp đỡ gia đình có người thân đang làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo, đóng góp vào các quỹ nghĩa tình biên giới, hải đảo…Quan trọng nhất vẫn là chấp hành nghiêm Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt trách nhiệm của công dân để yên lòng những người mà ngày Xuân, Tết đến vẫn vững tâm, bền chí làm nhiệm vụ nơi biên cương giá rét, nơi hải đảo xa xôi…
ĐỖ PHÚ THỌ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận