17 năm qua, hơn 60 hộ dân xóm 1, thôn Trung Thành, xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang sống trong cảnh chờ đợi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của 70 lô đất...
![]() |
|
Một góc xóm 1, thôn Trung Thành.
|
17 năm qua, hơn 60 hộ dân xóm 1, thôn Trung Thành, xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang sống trong cảnh chờ đợi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của 70 lô đất. Chờ đợi, để rồi chỉ nhận được lời hứa của chính quyền xã Hùng Sơn.
Hành trình... theo sổ đỏ
17 năm qua, người dân thôn Trung Thành đã quen với hình ảnh, hai cái bóng một già một trẻ đi đi, về về hết xã, lại lên huyện, rồi tỉnh để đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con. Đó là anh Ngô Tâm Chiến và bác Nguyễn Văn Luyện, hai người đàn ông được bà con đặt niềm tin để thực hiện “hành trình… xin cấp sổ đỏ”.
Chuyện bắt đầu từ năm 1992, khi UBND xã Hùng Sơn có chủ trương bán quyền sử dụng đất cho nhân dân để xây dựng mạng lưới điện nông thôn và trạm biến thế điện. Toàn xã đã bán hơn 1.000 lô đất, mỗi lô có chiều rộng là 10m và xóm 1, thôn Trung Thành có 48 lô được bán cho người dân. Khi bán, chính quyền xã Hùng Sơn giao cho mỗi hộ dân một tờ quyết định quyền sử dụng đất. Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn lúc đó là ông Nguyễn Minh Nhâm còn hứa: Trong vòng một năm sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho các hộ. Thế nhưng, thời gian cứ trôi, sổ đỏ chẳng thấy tăm hơi đâu, còn lòng tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương bị giảm sút.
Quá bức xúc, người dân làm đơn kiến nghị lên xã thì được trả lời: Phải cần thời gian để hoàn chỉnh hồ sơ. Càng chờ càng mất hút. Năm 2005, họ viết đơn gửi lên UBND huyện, Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Hiệp Hòa, sau đó là Sở Tài nguyên-Môi trường Bắc Giang và UBND tỉnh Bắc Giang. Không nhận được câu trả lời thỏa đáng, người dân lại tiếp tục gửi đơn lên Bộ Tài nguyên-Môi trường và Văn phòng Chính phủ… Sau đó Bộ Tài nguyên-Môi trường đã có văn bản số 5410/BTNMT-ĐĐ gửi Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Bắc Giang yêu cầu giải quyết vấn đề này. Để xoa dịu bức xúc của người dân, cuối năm 2006 UBND xã Hùng Sơn đã thu giấy tờ và hứa giải quyết sớm. Thế nhưng, ba năm đã trôi qua các hộ dân vẫn chờ sổ đỏ.
Có gì uẩn khúc?
Mặc dù đang sinh sống trên mảnh đất mình đã mua quyền sử dụng đất, nhưng hầu hết các hộ dân ở xóm 1, thôn Trung Thành vẫn như ngồi trên đống lửa. Anh Ngô Tâm Chiến tâm sự: “Chúng tôi lo là vì không một ai có giấy tờ gì để khẳng định đây là đất thuộc quyền sử dụng của mình. Nói dại, chẳng may “ông” xã nổi hứng lên cho thu hồi đất thì chúng tôi biết tính sao đây?”. Còn bác Nguyễn Văn Luyện bức xúc: “Không có sổ đỏ, nên người dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc vay vốn. Ngân hàng không cho chúng tôi vay tiền, vì chúng tôi chẳng có gì thế chấp cả. Biết kêu ai bây giờ? Trong khi chưa giải quyết xong sổ đỏ cho người dân, thì chính quyền xã vẫn cứ chia lô và bán, lúc đầu chỉ có 48 lô, nay đã thành 70 lô. Người dân chúng tôi không hiểu các “ông” xã sẽ còn làm gì nữa?”.
Giải thích về những bức xúc của người dân, ông Hoàng Văn Kiên, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, cho biết: “Đây là lỗi của cán bộ xã mà trực tiếp là tôi đã không đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm vấn đề này”. Vẫn biết, lỗi là do xã, nhưng nguyên nhân mà ông Kiên đưa ra thì lại rất kỳ lạ: “Do thiếu nhân lực, cả xã chỉ có một cán bộ địa chính”. Câu hỏi đặt ra là, nếu thiếu nhân lực thì tại sao trong 17 năm qua, hàng trăm lô đất khác đã được giải quyết cấp sổ đỏ, còn 70 lô đất tại xóm 1, thôn Trung Thành thì lại “không thể”! Có gì uẩn khúc ở đây?
Chúng tôi nêu thắc mắc của người dân: UBND xã thu hồ sơ của người dân từ năm 2006, nếu thiếu nhân lực thì tại sao không đề nghị huyện cử cán bộ xuống giúp đỡ giải quyết? Mới đây một công ty xin 10ha để xây dựng nhà máy gạch thì UBND xã lại giải quyết nhanh thế? Hai câu hỏi này ông Kiên đã né tránh không trả lời.
Suốt 17 năm qua người dân xóm 1, thôn Trung Thành đi khiếu kiện khắp nơi, khiếu kiện vượt cấp. Đây là hệ lụy của lối làm việc tắc trách, thiếu trách nhiệm của chính quyền xã Hùng Sơn. Nếu như ngay từ đầu chính quyền xã giải quyết dứt điểm vấn đề này thì đã không xảy ra tình trạng trên. Mong ông Chủ tịch UBND xã giữ đúng lời hứa: “Từ nay đến cuối năm 2009 sẽ dứt điểm giải quyết xong vấn đề sổ đỏ cho người dân”.
Bài và ảnh: HOÀNG LỰC-CHÍ KIÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận