Chủ Nhật, 23/11/2008, 08:22

    9 hộ dân khuynh gia, bại sản

    Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của một số bà con trong dòng tộc, Lê Thị Hự, trú tại thôn Nhân Quang, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tung lời “mật ngọt” để dụ dỗ, môi giới nhiều người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại Hàn Quốc.

    Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của một số bà con trong dòng tộc, Lê Thị Hự, trú tại thôn Nhân Quang, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tung lời “mật ngọt” để dụ dỗ, môi giới nhiều người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại Hàn Quốc. Vì quá tin tưởng, nhiều gia đình đã chạy đôn, chạy đáo vay mượn, thậm chí cầm cố những tài sản quý giá nhất đưa cho bà Hự, những mong con, em mình sớm được đi làm việc tại nước ngoài. Nào ngờ mắc phải đường dây lừa đảo XKLĐ, 9 hộ dân đang lâm vào cảnh khuynh gia, bại sản...

    Chuyện xảy ra vào khoảng tháng 8-2006. Lê Thị Hự tìm đến nhà người bà con là Lê Văn Chính, thôn Nhân Nam, xã Nhân Trạch “cò mồi” gia đình này cho cậu con trai Lê Văn Nghĩa đi XKLĐ. Bà Hự ra giá chi phí cho chuyến đi là 12 nghìn đô-la Mỹ và chỉ cần đưa trước một nửa số tiền, nửa còn lại sẽ đưa tiếp khi “xong việc”. Thời gian trong vòng một tháng là đi được, nếu không bà Hự sẽ hoàn trả lại toàn bộ tiền.

    Tin tưởng vào người bà con, ông Chính dùng Giấy chứng nhận QSDĐ của gia đình và Giấy chứng nhận QSDĐ mượn của người em ruột đi thế chấp vay tiền ngân hàng lo cho con đi XKLĐ. Ngày , ông Chính mang 6 nghìn đô-la Mỹ đến nhà bà Hự nộp và được bà viết giấy biên nhận số tiền trên. Gần hết tháng 11-2006, thấy có dấu hiệu bị lừa đảo, ông Chính đòi lại tiền, nhưng bà khất lần.

    Đồng cảnh ngộ với ông Chính, 8 hộ dân khác cũng đã đưa tiền cho Lê Thị Hự và được bà viết giấy biên nhận nhận tiền. Đó là các ông, bà: Nguyễn Thị Nga, 76 triệu đồng; Phạm Thị Khai, 6 nghìn đô-la Mỹ; Hồ Thị Tuyết, 66 triệu đồng; Phạm Minh Điều, 51 triệu đồng; Nguyễn Họ, 40 triệu đồng; Lê Thị Xanh, 40 triệu đồng; Nguyễn Thị Nhuồm, 65 triệu đồng và Lê Văn Hào, xã Lý Trạch, 62 triệu đồng. Điều đáng nói là hầu hết những người này đều là bà con khá gần gũi với Lê Thị Hự, thậm chí có cả gia đình trưởng dòng họ Lê Minh Gai và ông trưởng thôn Nguyễn Công Đoàn...

    Quá bức xúc, ngày 16-4-2007, các hộ dân này đã buộc Lê Thị Hự lên UBND xã Nhân Trạch để làm rõ sự việc, có sự chứng giám của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Biên bản làm việc được UBND xã Nhân Trạch và Lê Thị Hự xác nhận: “Việc tôi (Lê Thị Hự) nhận tiền của các hộ gia đình để làm thủ tục cho con em đi XKLĐ tại Hàn Quốc là đúng sự thực. Hiện nay số tiền của các gia đình trên tôi đã nộp cho ông Vũ Đình Huynh, Giám đốc Công ty Đầu tư công nghiệp (có trụ sở tại Hà Nội)”. Bà Hự cũng cam kết “trong thời gian từ ngày 1-5-2007 đến 20-5-2007 sẽ trả lại 70% số tiền đã nhận, số còn lại sẽ hoàn trả với thời gian sớm nhất. Nếu sai cam kết, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật...”. Nhưng cho tới tháng 11-2008 bà Hự vẫn chưa thực hiện cam kết. 9 gia đình trên bị đẩy vào cảnh nợ nần chồng chất. Nhiều gia đình đã phải bán nhà mà vẫn không thể trả hết nợ. Thật trớ trêu, trong khi không thực hiện cam kết, thì kẻ lừa đảo vẫn đang sử dụng một số tài sản trị giá khá lớn, trong đó có ngôi nhà hai tầng mới xây khá hiện đại trị giá tiền tỷ và một số lô đất. Không những không trả lại tiền cho 9 hộ dân, mà bà ta còn tỏ ra thách thức luật pháp.

    Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, hộ ông Lê Văn Chính, để trả nợ đã phải bán cả nhà, đến nay 6 nhân khẩu không có chỗ ở, phải thuê đất dựng lều tạm trú tại bãi cát gần biển. Các hộ gia đình khác đang lâm vào cảnh bi đát khi phải gánh chịu lãi suất từ tiền vay ngân hàng quá cao trong nhiều tháng qua. Nhiều gia đình “rục rịch” tìm mối mà bán nhà trả nợ ngân hàng. Họ thấp thỏm lo lắng rồi đây không biết ở vào đâu. 9 gia đình trên cũng đã làm đơn gửi đến UBND xã và các cơ quan chức năng trong huyện, tỉnh. Chính quyền địa phương, công an tỉnh đã vào cuộc hoàn chỉnh hồ sơ. Do vụ việc có liên quan đến một đường dây XKLĐ ở Hà Nội nên công an tỉnh gửi hồ sơ ra ngoài Hà Nội để nhờ các cơ quan chức năng điều tra, xử lý. Hồ sơ gửi đi đã lâu, nhưng đến nay vẫn chưa thấy hồi âm.

    Vụ việc ở xã Nhân Trạch là bài học cảnh tỉnh cho những người nhẹ dạ cả tin và thiếu hiểu biết pháp luật, nghe theo bọn môi giới lừa đảo XKLĐ. Hành vi lừa đảo của Lê Thị Hự đã quá rõ ràng, rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, đưa những kẻ lừa đảo ra trước vành móng ngựa trừng trị đích đáng.

    MINH VĂN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...