Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo thuần nông thôn Đồng Luân, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, anh Cao Văn Thảo, một thanh niên trẻ nhưng có ý chí và nghị lực làm kinh tế giỏi được người dân trong xã nể phục...
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo thuần nông thôn Đồng Luân, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, anh Cao Văn Thảo, một thanh niên trẻ nhưng có ý chí và nghị lực làm kinh tế giỏi được người dân trong xã nể phục.
Tốt nghiệp THPT, Thảo được bố mẹ cho đi học một lớp ngắn hạn về nghề điện, ra trường anh trở về phục vụ cho chính quê hương. Nhưng nhà nghèo không có vốn liếng làm ăn, mà Thảo chỉ có sức khỏe cường tráng của một thanh niên mới lớn và trái tim nóng bỏng đang khao khát làm giàu. Xuất phát từ chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc dồn điền, đổi thửa, anh xin phép chính quyền địa phương dồn tất cả số ruộng canh tác nhà mình thành một ô. Cùng thời gian đó, anh đã đi nhiều nơi như Thanh Oai, Mỹ Đức hay xa hơn là Hải Dương, Hưng Yên... học hỏi cách làm ăn. Với ô đất rộng 7 sào, anh quyết định đi vay vốn của họ hàng bắt đầu sản xuất.
Từ những chuyến đi thực tế trước đó, anh đã quyết định trồng cây cam Canh lấy giống ở Hà Nội. Vạn sự khởi đầu nan, những năm đầu cam chưa cho thu hoạch, anh lấy ngắn nuôi dài, dưới gốc cam anh trồng rau, nuôi thêm gia cầm... Hiện tại trang trại của anh trồng hơn 300 gốc cam đang cho thu hoạch và hàng nghìn cây giống. Ngoài ra anh còn trồng thêm bưởi, nuôi hơn 200 con gà, 150 con vịt, ngan.
Năm 2008, nguyên số cây giống đem lại thu nhập hơn 40 triệu đồng cho gia đình anh. Trung bình một năm anh thu nhập 150 - 160 triệu/ đồng từ. Số gà vịt cũng cho thu nhập lớn. Anh Thảo cho biết: “Với điều kiện sản xuất như hiện nay, một năm trừ chi phí gia đình cũng thu nhập được khoảng trên dưới 200 triệu đồng”. Năm ngoái Chủ tịch xã cùng các vị lãnh đạo xã Thượng Vực đã đến thăm và tặng gia đình anh bằng khen hộ sản xuất giỏi. Gia đình luôn được công nhận là gia đình văn hóa.
NGUYỄN HIỀN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận