Thứ Ba, 20/12/2011, 17:28

    Bà thì suy thận, cháu bị bại não

    QĐND - Ở căn nhà số 21/16 phố Duy Tân, phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định có 4 nhân khẩu, trong đó 2 người mang trọng bệnh. Đó là bà Nguyễn Thị Lang bị suy thận giai đoạn cuối và cháu Võ Lê Tấn Sinh bị bại não bẩm sinh...

    QĐND - Ở căn nhà số 21/16 phố Duy Tân, phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định có 4 nhân khẩu, trong đó 2 người mang trọng bệnh. Đó là bà Nguyễn Thị Lang bị suy thận giai đoạn cuối và cháu Võ Lê Tấn Sinh bị bại não bẩm sinh. Tâm sự với chúng tôi, chị Cúc (con gái bà Lang) cho biết: "Mẹ tôi bị bệnh đã 3 năm nay. Cháu Sinh, mới lọt lòng mẹ đã mồ côi và mắc bệnh bại não. Vì thế, chân tay cháu mềm nhũn, đi lại rất khó khăn. Trong hoàn cảnh ấy, tôi và chị Hồng quyết định ở vậy thay nhau chăm mẹ và cháu". 

    No image available

    Bà Lang và cháu Sinh.

    Hiện tại, cả hai chị cùng bà Lang và cháu Sinh đang tá túc trong căn hộ chỉ rộng vỏn vẹn 26m2. Cả gia đình chỉ có một chiếc giường xếp cũ dành cho bà Lang. Hằng ngày, để có tiền chữa bệnh cho mẹ và cháu Sinh, chị Cúc và chị Hồng phải thức khuya, dậy sớm đi bán bánh xèo nơi vỉa hè; buổi trưa và chiều đi rửa bát chén thuê ở các quán ăn, tối thì xin làm ca đêm cho một công ty sữa. Lao động vất vả là thế, nhưng mỗi ngày hai chị cũng chỉ dành dụm được hơn 100.000 đồng.

    Trong khi đó, bà Lang mỗi tháng phải chạy thận ít nhất 12 lần, chi phí hơn 2 triệu đồng. Còn đối với cháu Sinh, điều trị vật lý trị liệu mỗi ngày 60.000 đồng. Như vậy, bình quân một tháng, hai chị phải dành gần 4 triệu đồng phục vụ bà và cháu chữa bệnh. Nhắc tới tiền lo chạy chữa thuốc thang cho mẹ và cháu, chị Hồng lại nghẹn ngào: "Hai chị em tôi đã tiết kiệm dữ lắm, nhưng nhiều tháng cũng không đủ tiền đành phải vay bà con làng xóm. Hiện số tiền chúng tôi vay để phục vụ việc chữa bệnh cho mẹ và cháu đã lên tới hơn 65 triệu đồng".

    Ngày 20-9-2011, cháu Sinh được Hội đồng giám định y khoa của tỉnh xác nhận mất sức lao động vĩnh viễn 81%. Tuy nhiên, đến nay cháu vẫn chưa được hưởng bất kỳ chế độ hỗ trợ nào. Suốt buổi nói chuyện với chúng tôi, bà Lang cứ giàn giụa nước mắt nhắc đi nhắc lại: "Tôi già rồi, sống nay chết mai, chỉ mong các nhà hảo tâm dang rộng vòng tay cứu lấy cháu Sinh, để cháu được tiếp tục đến trường như bao đứa trẻ khác".

    Bài và ảnh: Trang Xuân Chi 

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...