Chúng tôi đã được gặp 3 thủ khoa của 3 trường đại học đã vượt qua chính hoàn cảnh gia đình khó khăn, nỗ lực học tập và giành được thành tích đáng khâm phục...
Sau khi công bố điểm thi đại học, cao đẳng năm 2007 thì các trường cũng tìm ra những thí sinh xuất sắc trong kỳ thi vừa qua. Trong số hàng nghìn học sinh đạt điểm cao thì có không ít thủ khoa được sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh gia đình khó khăn. Chúng tôi đã được gặp 3 thủ khoa của 3 trường đại học đã vượt qua chính hoàn cảnh khó khăn ấy, nỗ lực học tập và giành được thành tích đáng khâm phục.
Chàng thủ khoa “hai nhất”
Học giỏi, tự tin, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè và tích cực tham gia công tác đoàn trường. Đó chỉ là một trong những tính cách nổi bật nhất mà bạn bè cùng lớp nhận xét về tân thủ khoa Trường đại học Y Hà Nội - Nguyễn Đăng Hoàn (thôn Chợ Chiêu, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây).
Gần 11 giờ đêm 1-8, Nguyễn Đăng Hoàn nhận được tin đạt thủ khoa Trường đại học Y Hà Nội với số điểm 29,75 (Toán: 10; Hóa: 10; Sinh: 9,75). Biết tin, Hoàn mừng lắm nhưng vẫn "bán tin bán nghi" nói vội với chị gái “Hình như em đỗ thủ khoa”. Dắt chiếc xe đạp, Hoàn vội phóng ngay ra hàng Internet gần nhất để tra lại điểm thi của mình.
Ông Nguyễn Đăng Định tự hào: “Tối qua nghe các nhà báo báo tin đó, cả nhà tôi đã có một đêm không ngủ. Họ hàng cũng đến chia vui cùng”. Gia đình Hoàn còn nhiều khó khăn. Bố mẹ Hoàn đều là những người làm nghề nông, ngoài 8 sào ruộng, bố Hoàn còn phải đi làm thêm kiếm tiền cho anh trai học Trường đại học Bách khoa Hà Nội, còn chị gái đang học tại Trường đại học Sư phạm Hà Nội II ở Vĩnh Phúc. “Đến mùa vụ, bố em lại phải đi phay (cày) đất thuê kiếm tiền. Những ngày như thế nhà em không được ăn đúng bữa bao giờ. Vì bố em phải tranh thủ đi làm, có hôm đến gần 12 giờ đêm mới xong”. - Hoàn tâm sự.
Hiểu và thương bố mẹ phải vật lộn với cuộc sống, cả 3 anh chị em Hoàn đều có chung một quyết tâm phải đỗ đại học. Và điều đó nay đã thành sự thực. “Em sẽ học y để vừa có điều kiện chăm sức khỏe cho bố mẹ, anh chị trong gia đình vừa có điều kiện giúp bà con có hoàn cảnh khó khăn. Em rất khâm phục những bác sĩ có tâm có đức”. Hoàn nói.
Học đều các môn trong những năm học cấp II, các thầy, các cô trong trường đã phải “bỏ phiếu” để chọn em đi dự thi môn học của mình. Và Hoàn đã dự thi môn Lý mà em yêu thích nhất. Không phụ lòng thầy cô, trong kỳ thi học sinh giỏi môn Lý năm lớp 8 Hoàn đã giành giải Ba, lớp 10 giải Nhì và lớp 12 đoạt giải Ba toàn tỉnh. Theo nhận xét của cô Trung Thị Thúy, giáo viên dạy Hóa Trường THPT Vạn Xuân, Hoài Đức thì Hoàn là học sinh “hai nhất”, vừa học giỏi vừa có kinh nghiệm tổ chức các phong trào.
“Có được kết quả này cũng một phần là nhờ công của anh, chị em kèm cặp đấy” – Hoàn phấn chấn nói. Hoàn còn cho biết, hai anh chị của Hoàn đã để lại rất nhiều sách quý và truyền lại những kinh nghiệm trong học tập. Không phải đi ôn thi đại học nhiều như bạn bè, Hoàn cùng các thành viên trong nhóm nghĩ ra cách sáng tạo: Mỗi ngày, mỗi thành viên phải đảm nhiệm sưu tầm và tìm kiếm một bộ đề mang đến lớp để giải. Chính từ những đề thi tự luận và trắc nghiệm tự sưu tầm, các thành viên trong nhóm đã vỡ ra rất nhiều kiến thức. Tuy vậy, chàng thủ khoa trường y này còn có cách học riêng: với những môn học thuộc, Hoàn luôn dậy từ 4-5 giờ sáng để học.
Nữ thủ khoa đạt 30/30 điểm
Đó là thí sinh Lê Thị Ngọc Anh, thủ khoa Trường đại học Ngoại Thương với số điểm tuyệt đối (30/30).
Mấy hôm nay căn nhà 36m2 của gia đình anh Lê Kim Hùng ở khu tập thể Bộ Thương mại (Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội) nhộn nhịp hẳn bởi tin con gái Ngọc Anh đỗ thủ khoa đại học. Niềm vui vẫn chưa dứt trên nét mặt của bố mẹ Ngọc Anh, chị Hà chia sẻ: “Vợ chồng tôi đang làm, khi nghe tin từ con gái. Thật bất ngờ và sung sướng, cả hai chúng tôi đều về nhà ngay”.
Khi mọi người nói cười rôm rả chia vui với gia đình thì Ngọc Anh lại rất khiêm nhường, từ tốn trong cách giao tiếp. Không ai nghĩ cô học trò nhỏ nhắn này lại có thành tích học tập đáng khâm phục: giải nhì môn Hóa học trong kỳ thi học sinh giỏi của thành phố Hà Nội năm lớp 10; lớp 11, em đoạt giải nhất môn Hóa. Ở lớp, với những môn học tự nhiên, điểm tổng kết đều hơn 9 điểm.
Góc học tập nhỏ bé về diện tích, sách vở lại nhiều nhưng đều được sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp. Mẹ của Ngọc Anh tâm sự: “Em ham đọc sách lắm, nhà chật chội, góc học tập cho con có hạn nên cũng phải bán bớt đi. Nhưng cứ hôm nào em về muộn là y như rằng em nó khệ nệ mang về nhà mấy quyển sách mới”.
Bố mẹ đều là công nhân viên, bố làm ở Sở Điện lực Hà Nội, mẹ là công nhân Công ty giày Thượng Đình Hà Nội, thường đi làm về muộn, cũng không có nhiều thời gian quan tâm đến con. Nhưng cũng yên tâm vì hai chị em đều có ý thức tự giác, tự quản lý nhau.
Trước khi đi thi đại học, Ngọc Anh đã giấu bố mẹ tham gia kỳ thi thử đại học được tổ chức tại trường THPT Lương Thế Vinh và em là “thủ khoa” tại kỳ thi này với số điểm 28. Và lần “thi thật” này Ngọc Anh đã và đạt điểm tuyệt đối của Trường đại học Ngoại thương Hà Nội.
Khi được hỏi về bí quyết để đỗ điểm cao, cô lớp phó lớp 12A1 Trường THPT Chu Văn An này chia sẻ: “Em rèn cho mình thói quen không học quá khuya. Cố gắng đi ngủ trước 11 giờ, bài còn lại sáng mai dậy sớm học tiếp là rất nhớ”. Ngọc Anh vẫn khẳng định: “Tự học là quan trọng nhất. Ngoài thời gian ở trên lớp, học thêm, phải tự học bằng cách đọc sách nâng cao. Những gì em chưa hiểu thì hôm sau nhờ cô giải đáp”.
Học bù cho anh, chị
![]() |
| Nguyễn Đăng Chuẩn |
Không có một góc học tập riêng bởi nhà quá chật, không đi học thêm ở bất cứ trung tâm luyện thi đại học nào nhưng cậu học trò nghèo Nguyễn Đăng Chuẩn, học sinh trường THPT Thuận Thành 1 vừa đỗ thủ khoa Trường đại học Bách khoa với số điểm 29,75 (Hóa 10, Toán 10, Lý 9,75).
Biết được điểm thi, không chỉ Chuẩn mà cả nhà vui mừng. Nhưng sau niềm vui đó, ai cũng lo tiền cho Chuẩn theo 5 năm học đại học. Bố Chuẩn đang bị tràn dịch màng phổi. Khi đưa cho tôi xem những tấm giấy khen của các con mình, bố Chuẩn, ông Nguyễn Đăng San ngậm ngùi: “Hai anh chị của Chuẩn từ lúc đi học đều đạt học sinh tiên tiến, nhưng cũng buộc phải nghỉ học. Giờ hai anh chị đang đi làm để nuôi thân và đỡ đần thêm cho bố mẹ nuôi em. Chuẩn đạt thành tích như thế là em nó đã học thay cho anh chị rồi”.
Thấy được con hiếu học, ông San đã hướng cho cậu con trai thi vào học đại học quân sự. Tuy nhiên, niềm mong mỏi đó chẳng thể đến được với Chuẩn và gia đình vì Chuẩn đi khám tuyển chưa đạt sức khỏe…
Hiện nay, ngoài trông chờ vào mấy sào ruộng, ông San còn phải làm, nay đây, mai đó để kiếm tiền cho con đi học. Ngay bản thân cậu học sinh thủ khoa này, cũng vì hoàn cảnh gia đình mà không ít lần muốn bỏ học để học một nghề nào đó nuôi bản thân và giúp gia đình. Mẹ của Chuẩn kể với tôi: “Để những đứa con của mình không được học hành đầy đủ là lỗi của người làm cha, mẹ. Nhưng “cái khó bó cái khôn” vợ chồng tôi đành bất lực để hai đứa học hành dang dở…”.
“Thương bố, thương mẹ và anh chị, em đã quyết tâm học thật nhiều. Em cũng luôn nghĩ phải học thật giỏi để bù đắp công lao của bố mẹ và anh chị”.
Thời gian nhập học sắp đến, cả nhà Chuẩn đang lo lắng về chặng đường sắp tới của em. Còn riêng Chuẩn, trong em đã nhen nhóm ý định: “Khi trở thành sinh viên, em sẽ cố gắng giành một suất học bổng nào đó để chia sẻ những khó khăn cùng gia đình”.
Hồng Vân
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận