Thứ Tư, 25/06/2008, 23:35

    Bám sát hơn nữa đời sống cán bộ, chiến sĩ

    Hướng tới kỷ niệm 58 năm báo Quân đội nhân dân ra số đầu tiên ngày 20-10-1950 chúng tôi rất mong tờ báo tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa để phản ánh, thông tin sát đời sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ...

    Trong những năm qua báo Quân đội nhân dân đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc tìm hiểu kiến thức về văn hóa, chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội áp dụng vào việc tổ chức huấn luyện và quản lý đơn vị, đồng thời tạo điều kiện cho chúng tôi học tập những kinh nghiệm, phương pháp, tấm gương, trong xây dựng đơn vị qua các chuyên mục, bài viết mang đậm dấu ấn người chiến sĩ phù hợp với tâm lý tuổi trẻ trong quân đội. Có thể nói tờ báo của chúng ta rất chững chạc, luôn giữ vững định hướng chính trị, được độc giả trong và ngoài quân đội tin yêu, tìm đọc.

    Hướng tới kỷ niệm 58 năm báo Quân đội nhân dân ra số đầu tiên ngày 20-10-1950 chúng tôi rất mong tờ báo tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa để phản ánh, thông tin sát đời sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ, từ đó đáp ứng tốt nhất nhu cầu bạn đọc trong và ngoài quân đội. Do vậy, báo Quân đội nhân dân cần phát huy tốt hơn nữa những chuyên mục mà độc giả yêu thích như “Nghìn lẻ cách ngỏ lời”, “Diễn đàn dân chủ kỷ luật”, “Quê hương người chiến sĩ”..., đồng thời có thêm những chuyên mục mới phù hợp và gần gũi với tâm tư tình cảm của từng lứa tuổi, nhất là tuổi trẻ trong quân đội như chuyên mục “Kết bạn”, “Nhật ký chiến sĩ”, “Ký ức binh nhì”... để thông tin chia sẻ nhiều hơn nữa những kỷ niệm vui buồn của cán bộ, chiến sĩ và luôn có sự định hướng về thông tin, tư tưởng, hành động để chúng tôi không bị lạc trong nhiều kênh thông tin như hiện nay.

    NGUYỄN MINH VŨ

    (Chính trị viên phó tiểu đoàn 1, đoàn M68, Quân khu 2)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...