Thứ Năm, 21/06/2007, 21:40

    Bán bạt quân nhu

    Không phải một lần mà đã mấy lần tôi được chứng kiến lúc thì một, khi lại là hai người, thường ở độ tuổi ngoài ba mươi, đầu đội mũ cối không sao, quần áo quân nhân không cấp bậc và phù hiệu, chân đi giày sĩ quan quân đội đèo trên xe máy những tấm bạt quân nhu đến các dãy phố gạ bán...

    Không phải một lần mà đã mấy lần tôi được chứng kiến lúc thì một, khi lại là hai người, họ thường ở độ tuổi ngoài ba mươi, đầu đội mũ cối không sao, quần áo quân nhân không cấp bậc và phù hiệu, chân đi giày sĩ quan quân đội đèo trên xe máy những tấm bạt quân nhu đến các dãy phố gạ bán. Khi hỏi giá, họ trả lời nhỏ: “Trả bao nhiêu cũng được!”. Họ thường vội vàng mồi chài người mua vào những khu vực vắng người rồi giở bạt ra giới thiệu: “Bạt này là loại tốt, anh em thường tận dụng bạt cũ làm lán dã ngoại, dành ra những cái mới này bán... kiếm đồng uống nước!”. Thấy thế dân xúm lại xem. Khi không mua, họ lại vội vàng gấp những tấm bạt lại đặt lên xe nhanh chóng vù đến những nơi khác.

    Đề nghị các đơn vị quân đội tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ không chỉ khí tài mà cả các loại quân trang để bảo đảm an toàn phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

    ĐINH QUANG HUY

    (Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...