QĐND - Nằm ngay đầu đường Huỳnh Phan Hộ nối với Lê Hồng Phong (quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ), nhưng nhiều năm nay, chợ Hồi Lực đã trở thành điểm… kinh hãi đối với người dân trong khu vực vì mức độ ô nhiễm của nó...
QĐND - Nằm ngay đầu đường Huỳnh Phan Hộ nối với Lê Hồng Phong (quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ), nhưng nhiều năm nay, chợ Hồi Lực đã trở thành điểm… kinh hãi đối với người dân trong khu vực vì mức độ ô nhiễm của nó (xem ảnh).
![]() |
Dọc hai bên đường (khoảng 200m), các tiểu thương đã dựng lên những ki-ốt tạm bợ để bán hàng. Mặt đường “ổ gà, ổ trâu” khắp nơi. Vì vậy, dù ngày mưa hay ngày nắng lúc nào đoạn đường cũng đọng nước khiến người và xe thường chen chúc, kẹt cứng, nhất là vào giờ cao điểm. Khó chịu nhất là mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc, nhiều người nôn thốc nôn tháo mỗi lần đi qua đoạn đường này. Tình trạng mất vệ sinh kéo dài, một phần do ý thức của những hộ buôn bán, cứ vô tư xả nước thải và rác rưởi ra đường, một phần do hệ thống tiêu thoát nước khu vực chợ rất kém.
Đề nghị chính quyền địa phương và các ngành chức năng sớm có biện pháp khắc phục./.
Tin, ảnh: Hồng Bỉnh Hiếu
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận