Thứ Tư, 29/06/2011, 21:11

    Bao giờ hết cảnh “bịt mũi” đi chợ... mùa mưa?

    QĐND - Đã vài năm gần đây, ở TP Hồ Chí Minh cứ mưa là ngập, nước cống, rãnh cứ dềnh lên gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trong những ngày mưa, khổ nhất là các bà nội trợ, để mua thức ăn phục vụ cho gia đình họ cứ phải lội trong nước ô nhiễm. Ô nhiễm giờ đây trở thành nỗi ám ảnh tại nhiều khu chợ trên địa bàn thành phố...

    QĐND - Đã vài năm gần đây, ở TP Hồ Chí Minh cứ mưa là ngập, nước cống, rãnh cứ dềnh lên gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trong những ngày mưa, khổ nhất là các bà nội trợ, để mua thức ăn phục vụ cho gia đình họ cứ phải lội trong nước ô nhiễm. Ô nhiễm giờ đây trở thành nỗi ám ảnh tại nhiều khu chợ trên địa bàn thành phố.

     

    Chúng tôi đến chợ Thảo Điền (phường Thảo Điền, quận 2). Đây là một trong số các khu chợ luôn nằm trong tình trạng bị ngập mỗi khi trời mưa. Thức ăn được bày bán la liệt trên các tấm phản được kê kích cao lên, bên dưới là nước ngập đen ngòm, bốc mùi xú uế rất khó chịu. Chúng tôi phải xắn cao quần để đi vào các khu bán hàng trong chợ. Ấn tượng đầu tiên đối với chúng tôi là tất cả những người đi chợ đều phải dùng tay bịt mũi vì không chịu nổi mùi tanh tưởi, hôi hám bốc lên.

    No image available

    Một góc chợ Thảo Điền, quận 2.

    Bà Nguyễn Thị Hồng, chủ quầy hàng rau, củ, quả... vừa chuyển hàng lên sạp cho khỏi bẩn, vừa nói: “Hễ mưa là chợ ngập như... ruộng. Mỗi lần mưa, tụi tui hết sức khổ sở”. Anh Phạm Văn Quỳnh, bán hàng hành, tỏi cạnh đó tiếp lời:  “Hôm nay mưa nhỏ nên ngập ít. Có những hôm mưa lớn, khu vực này ngập đến nửa bánh xe máy”. Dọc khu chợ, chúng tôi thấy một số quầy hàng vẫn đang bị ngập nước, được che chắn bằng những tấm bạt, áo mưa tạm bợ.

    Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở nhiều khu chợ tự phát tại làng Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh (phường Linh Trung, quận Thủ Đức). Ngày nắng thì ruồi nhặng, mùi hôi bốc lên từ các rảnh nước nằm sát khu buôn bán. Ngày mưa ngập ngụa trong nước bẩn. Những khu chợ này chủ yếu phục vụ sinh viên và người lao động thu nhập thấp nên rất tạm bợ, các quầy hàng không có mái che chắn. Mỗi lần trời mưa, các mặt hàng nằm la liệt dưới những tán ô che tạm bợ, thức ăn được che đậy sơ sài. Mưa to, các con đường vào chợ đều bị ngập nước.

    Chợ Gò Vấp (68 Trưng Nữ Vương, phường 4, quận Gò Vấp) cũng thường xuyên bị ngập mỗi khi mưa lớn. Các nắp cống nhấp nhô, rác thải bị dồn ứ xung quanh khu buôn bán, nhiều đoạn cống thoát nước đã bị hư hỏng nặng không thoát được nước. Đây chính là nơi chứa đựng các ổ vi khuẩn phát tán nhanh qua các loại thực phẩm được bày bán tại chợ.

    Chúng tôi ghé chợ Bà Chiểu (Bạch Đằng, phường 1, quận Bình Thạnh) sau khi trời vừa mưa xong. Những nắp cống bị lật lên, mùi hôi xông lên nồng nặc. Những con hẻm phía trong chợ, nền đất chỗ bày bán hàng thực phẩm tươi sống (thịt, cá, tôm…) nhầy nhụa, rất mất vệ sinh.

    Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay cả nước đã xảy ra 16 vụ ngộ độc thực phẩm với 422 người mắc. Có 395 người phải vào bệnh viện cấp cứu, 5 người bị tử vong. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm không bảo đảm. Vậy tình trạng các chợ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cứ mưa là ngập nước cho thấy, nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, làm bùng phát dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào, nếu như không có biện pháp khắc phục.

    Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có tới 94 chợ có Ban quản lý và 82 chợ tự phát. Không riêng gì các khu chợ tự phát bị ngập và ô nhiễm vào mùa mưa, mà ngay cả những chợ được quy hoạch đàng hoàng cũng thường xuyên bị ngập trong những ngày mưa, cá biệt một số khu chợ ngay cả ngày nắng cũng bị ngập bởi triều cường, kéo theo rác rưởi, nước thải từ hệ thống cống thoát nước tràn lên, gây ô nhiễm trầm trọng. Chợ ngập nước, nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh hiện đang ở mức báo động.

    Trong khi cả nước đang đẩy mạnh thực hiện “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” do Bộ Y tế phát động, vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các khu chợ bị ô nhiễm do ngập lụt ở TP Hồ Chí Minh cần được quan tâm. Vì sức khỏe của cộng đồng, rất mong chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục tình trạng hễ mưa là chợ ngập nước như hiện nay.

    Bài và ảnh: PHƯƠNG NGA

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...