Tại ga Sài Gòn những ngày cuối năm tấp nập người đến mua vé tàu về quê ăn Tết. Để phục vụ khách đi tàu ngày một tốt hơn, nhà ga đã đầu tư hàng chục tỉ đồng lắp đặt hệ thống máy lạnh, thang cuốn, ghế cho khách ngồi chờ ở các cửa bán vé...
![]() |
| “Cò” vé hoạt động công khai ở khu vực ga Sài Gòn. |
Tại ga Sài Gòn những ngày cuối năm tấp nập người đến mua vé tàu về quê ăn Tết. Để phục vụ khách đi tàu ngày một tốt hơn, nhà ga đã đầu tư hàng chục tỉ đồng lắp đặt hệ thống máy lạnh, thang cuốn, ghế cho khách ngồi chờ ở các cửa bán vé. Từ ngày 1-12-2009, ga Sài Gòn bán vé tàu trực tiếp qua tin nhắn SMS phục vụ hành khách đi lại Tết Canh Dần.
Tuy nhiên, nắm được tâm lí nôn nóng của người chờ đợi, đội ngũ “cò” vé đã tranh thủ tiếp thị từ ngoài cổng đến những con hẻm quanh ga mời chào khách mua vé chợ đen.
Trong vai người đi mua vé, vừa đến đầu đường Nguyễn Thông, tôi đã được hàng chục người ào đến mời chào. Vé đi các ga phía Bắc vào những ngày từ ngày 6 đến 10-2-2010 (23 đến 29 Âm lịch) được ra giá chênh lệch 200.000 đồng so với giá vé gốc. Thấy tôi chê đắt, một “cò” nữ tên Oanh “dọa”: “Vé lấy vào những ngày này giá thế là “mềm” rồi chú. Không lấy bây giờ, vài bữa nữa chú ra mua, không có giá đó đâu”. Chị ta còn nhũng nhẵng bám theo tôi đến tận nhà ga: “Đấy, chú thấy chưa, hàng trăm người nhắn tin, xếp hàng từ sáng đến giờ mà đã mua được vé đâu. Chú đưa chứng minh nhân dân cùng 200.000 đồng tiền đặt cọc và số điện thoại di động, khi có vé, cháu sẽ giao tận nơi”. Để tôi tin tưởng, chị ta khẳng định: “Chú yên tâm đi, vé của bọn cháu là vé thật, không sợ giả đâu. Cháu làm ăn ở ga này bao nhiêu năm rồi… Với giá này, chúng cháu cũng chỉ được vài chục ngàn thôi”.
Đi vào đường Trần Văn Đang, Nguyễn Phúc Nguyên, tôi cũng được hàng chục “cò”, cùng những người chạy xe ôm nhao ra tiếp thị với những lời hứa chắc như đinh đóng cột, sẵn sàng cung cấp vé đáp ứng yêu cầu của khách mua, đặc biệt là vé đi những ngày cao điểm.
Dịp hè, Tết, nhu cầu đi lại của hành khách đông, trong khi phương tiện vận chuyển của ngành đường sắt chưa đáp ứng đủ, cầu vượt quá cung, đó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng mua, bán vé chợ đen. Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Trưởng ga Sài Gòn cho biết: “Nhằm hạn chế tình trạng mua bán vé chợ đen, nhà ga đã thực hiện bán vé có ghi 5 số cuối chứng minh thư của hành khách đi tàu vào những ngày cao điểm. Việc “cò” vé lấy giấy chứng minh thư của hành khách đăng kí mua vé qua tin nhắn, nhà ga không thể phân biệt được. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã tăng cường giám sát, kiểm tra ở các cửa bán vé. Đến nay, chúng tôi vẫn chưa phát hiện ra nhân viên bán vé nào móc ngoặc với phe vé bên ngoài. Nếu phát hiện, chúng tôi sẽ kỉ luật ngay”. Bà Phương còn cho biết thêm: Hiện nay vé tàu đi các ga từ Nha Trang ra Hà Nội các ngày cao điểm vẫn còn. Hành khách đi vào các ngày từ ngày 3 đến ngày 5 và ngày 10-2 dương lịch có thể đăng kí lấy số thứ tự qua tin nhắn điện thoại di động (ngoài hình thức bán vé tàu qua tin nhắn SMS nhà ga đang thực hiện). Khách mua vé tàu không nên tin vào những lời mời chào của “cò” vé để tránh rơi vào tình trạng bị lừa, vừa không mua được vé, vừa mất tiền oan.
Tại phòng bán vé, tiếp xúc với chúng tôi, nhiều hành khách đã tỏ ra ngao ngán khi phải ngồi chờ đợi mua vé tàu. Chị Nguyễn Phương Nga, công nhân Công ty giày Huệ Phong ở Bình Dương, cho biết: Chị nhắn tin và được tổng đài hệ thống bán vé chấp nhận, chị đã phải xin đổi từ ca sáng sang làm ca chiều, và dậy từ 5 giờ sáng đến ga để lấy số thứ tự mua vé. Mãi đến 10 giờ sáng, chị mới cầm được chiếc vé tàu trong tay. Được như chị đã là may mắn, còn nhiều người vì không biết cách nhắn tin và không có thời gian chờ đợi đành phải ra bên ngoài mua vé chợ đen, tạo thêm đất sống cho “cò”…
Đại úy Nguyễn Phước Hải, công an phụ trách địa bàn ga Sài Gòn, cho tôi biết: “Các “cò” vé hoạt động rất tinh vi, không bao giờ mang vé trong người. Họ thỏa thuận với khách và giao dịch ở nơi khác, vì vậy rất khó bắt được quả tang. Còn nếu có bắt được, chúng tôi cũng chỉ xử lí bằng biện pháp phạt hành chính theo quy định của pháp luật. Biện pháp mà chúng tôi đang thực hiện là tìm cách đẩy đuổi các đối tượng này ra khỏi nhà ga và thông tin rộng rãi cho hành khách không nên mua vé của các đối tượng này để tránh tình trạng bị mua với giá “cắt cổ” hoặc mua nhầm vé giả…”.
Tình trạng “cò” vé chợ đen lộng hành ở ga Sài Gòn diễn ra từ nhiều năm nay. “Cò” vé chợ đen còn đất sống phải chăng vì có sự tiếp tay của một số nhân viên nhà ga? Phương thức ghi số chứng minh nhân dân của hành khách trên vé tàu để hạn chế tình trạng vé chợ đen hiện nay theo chúng tôi, cũng chỉ là giải pháp tình thế. Không khó để phát hiện vé được đưa từ đâu ra nếu như lãnh đạo ga Sài Gòn tăng cường công tác kiểm tra để phát hiện và xử lí nghiêm những nhân viên nhà ga tuồn vé ra ngoài. Chống nạn vé chợ đen ở ga Sài Gòn trước hết phải chống từ nội bộ nhà ga. Chỉ có như vậy mới có thể chấm dứt được tình trạng vé chợ đen ở ga Sài Gòn, tránh cho hành khách khỏi bị “móc túi” mỗi khi đi lại vào dịp Tết.
Bài và ảnh: PHẠM VĂN-TRUNG KIÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận