Thứ Hai, 25/06/2007, 21:24

    Bao giờ kim đồng hồ mới nhích?

    Vào những năm đầu thập kỷ 60 thế kỷ trước ở ngã năm thị xã Uông Bí, Quảng Ninh đã mọc lên cái cột đồng hồ. Người dân thị xã cũng như khách qua đây đều nhận biết cột đồng hồ giữa lòng thị xã...

    Vào những năm đầu thập kỷ 60 thế kỷ trước ở ngã năm thị xã Uông Bí, Quảng Ninh đã mọc lên cái cột đồng hồ. Người dân thị xã cũng như khách qua đây đều nhận biết cột đồng hồ giữa lòng thị xã. Gần đây, do Dự án Nhiệt điện Uông Bí mở rộng nên cột đồng hồ phải tháo dỡ để làm lại.

    Hành trình làm lại cái cột đồng hồ ấy đã để lại cho người dân nơi đây một ấn tượng không mấy thiện cảm. Ban đầu là việc khoanh vùng đổ bê tông làm chân cột đồng hồ chiếm một khoảng khá rộng, làm hạn chế tầm nhìn, gây mất an toàn giao thông. Bị dư luận phản đối gay gắt, ngay trong đêm đầu tiên sau khi đổ hố móng chân cột những người thợ thi công ở đây đã phải thức thâu đêm thực hiện lệnh tháo dỡ chân móng. Nếu không làm như thế thì không thể chịu nổi dư luận khi người ta đàm tiếu “Xây cột đồng hồ hay xây lô cốt”. Cột đồng hồ được tiếp tục thi công. Nhưng điểm đặt đồng hồ lên cao quá tầm nhìn để lại thêm một lời đàm tiếu “Mải nghển cổ xem đồng hồ/Hay đâu tai nạn lại vồ người xem”. Chưa hết, to đến như nhà máy điện cạnh đấy người ta cũng đã làm xong, thế mà cái cột đồng hồ cỏn con lại kéo dài hàng năm trời vẫn dang dở để bây giờ khi nhìn lên 4 cái lỗ hổng chờ đặt đồng hồ 4 phía trông từa tựa cái dụng cụ người ta dùng để hóa vàng”. Không biết bao giờ đồng hồ mới hoạt động?

    ĐINH QUANG HUY

    (20A Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...