Thứ Sáu, 02/11/2012, 09:51

    Bao giờ mới làm sáng tỏ?

    QĐND - Tôi là Đỗ Ngọc Đồng, quê ở Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Năm 1983, tôi được quân đội cho về nghỉ hưu. Để chung tay, góp sức cùng gia đình phát triển kinh tế tôi đã chủ động ra khai hoang, phục hóa diện tích đất trồng...

    QĐND - Tôi là Đỗ Ngọc Đồng, quê ở Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Năm 1983, tôi được quân đội cho về nghỉ hưu. Để chung tay, góp sức cùng gia đình phát triển kinh tế tôi đã chủ động ra khai hoang, phục hóa diện tích đất trồng. Việc làm này của tôi đã được người dân địa phương hưởng ứng và cùng ra khai hoang, phục hóa. Nhờ vậy, chỉ một thời gian ngắn, hàng chục mẫu cỏ lau, cỏ lác được biến thành cánh đồng lúa bát ngát xanh tươi. Trong số diện tích hai mẫu ruộng mà tôi cấy lúa thì có 3 sào trước đây là một khu hố lấy đất đắp đê. Tôi dùng xe cải tiến đào đất trên gò chở xuống lấp thành ruộng để cấy.

    Thế nhưng, không hiểu vì sao anh Nguyễn Văn Tiêm, người xã Đông Phương Yên (xã bên cạnh), đem máy xúc ra múc ba sào ruộng của tôi thành ao thả cá? Quá bức xúc, từ năm 2003 đến 2010, tôi đã nhiều lần làm đơn gửi các cấp chính quyền từ thôn, đến xã nhờ giúp đỡ, giải quyết. Mãi đến tháng 4 - 2010, UBND xã mới gọi tôi đến để ký vào biên bản và giao lại quyền sử dụng diện tích đất nói trên cho tôi, nhưng không có mặt của anh Nguyễn Văn Tiêm. Từ đó đến nay đã hơn hai năm trôi qua, tôi không biết đến bao giờ bất hợp lý này mới được làm sáng tỏ?

    ĐỖ NGỌC ĐỒNG (Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội)

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...