Thứ Năm, 21/04/2011, 05:36

    Bao giờ nâng cấp đường giao thông?

    QĐND - Trong khi các vùng quê khác đang tập trung xây dựng nông thôn mới thì người dân Ấp 8, xã Lộc Khánh lại phải đối mặt với cảnh nắng thì bụi, mưa thì lầy, bởi con đường đất duy nhất vào thôn lâu nay xuống cấp nghiêm trọng. Ước mơ có một con đường giao thông cho đúng nghĩa của nó, xem ra còn rất xa vời với người dân nơi đây...

    QĐND -  Trong khi các vùng quê khác đang tập trung xây dựng nông thôn mới thì người dân Ấp 8, xã Lộc Khánh lại phải đối mặt với cảnh nắng thì bụi, mưa thì lầy, bởi con đường đất duy nhất vào thôn lâu nay xuống cấp nghiêm trọng. Ước mơ có một con đường giao thông cho đúng nghĩa của nó, xem ra còn rất xa vời với người dân nơi đây!

    Lộc Khánh là một trong những xã nghèo của huyện Lộc Ninh, lại là xã biên giới, hầu hết người dân trong xã thuộc thuộc dân tộc Khơ-me, Stiêng. Những năm trước đây, khi các Chương trình 134, 135 triển khai, bộ mặt nông thôn ở nơi đây được cải thiện đáng kể, nhưng so với mặt bằng chung của huyện thì còn rất thấp. Trong đó, đặc biệt khó khăn là Ấp 8. Để vào được Ấp 8, chỉ có con đường độc đạo và thường xuyên bị mưa lũ tàn phá, nay xuống cấp nghiêm trọng.

    No image available

    Con đường lầy lội ra vào Ấp 8.

     

     Một số người dân trong ấp cho biết: Những năm trước, UBND xã phối hợp với Nông trường Cao su Lộc Ninh góp vốn cùng tu sửa đường, làm cầu. Mặc dù đường được sửa chữa, nhưng chỉ là đắp đất, rải một lớp sỏi mỏng, nên cứ mùa mưa là hỏng, lớp đất nhão nhoét, sỏi bị dòng nước cuốn trôi. Ấp 8 chịu cảnh thiệt thòi vì xa trung tâm của xã, lại nằm sâu trong rừng. Thêm vào đó, đến mùa thu hoạch hạt điều, hồ tiêu, củ mì… xe ô tô các loại vào ra vận chuyển nông sản; rồi xe ô tô của Nông trường Cao su Lộc Ninh ra vào khai thác, vận chuyển mủ cao su, cũng “góp phần” hủy hoại con đường đất này.

    Ông Nguyễn Phúc, một người dân trong ấp, cho biết: “Gọi là sửa, nâng cấp đường, nhưng cũng chỉ có vài xe đất lẫn sỏi rải lên rồi gạt sơ qua theo kiểu chắp vá, mưa xuống sỏi trôi đi hết chỉ còn trơ lại đất bùn. Xe ô tô chạy thường xuyên nên “ổ trâu, ổ voi” khắp nơi, nhiều đoạn đường bị sạt hoàn toàn. Năm nào cũng sửa kiểu chắp vá thế này chỉ tốn tiền của Nhà nước, chứ người dân chúng tôi vẫn không có đường để đi lại...”.

    Ông Phúc còn cho biết thêm: “Đường giao thông xuống cấp ảnh hưởng đến quá trình trao đổi hàng hóa, nông sản, hoạt động giao lưu văn hóa xã hội của ấp với bên ngoài và việc học tập của con em chúng tôi”.  

    Bà Tư Bé góp chuyện: “Người dân chúng tôi rất ủng hộ phương án làm đường, mở rộng đường, chúng tôi sẵn sàng hiến đất vườn. Nhưng chẳng hiểu vì sao chính quyền địa phương không mấy mặn mà với việc đầu tư một lúc để làm con đường chắc chắn, mà cứ theo kiểu nhỏ giọt, chắp vá. Đời chúng tôi khổ mãi, quen rồi, nhưng còn con cháu chúng tôi thì sao? Không biết sắp tới chính quyền xã có lo cho chúng tôi một con đường đúng nghĩa của nó để đi lại thuận tiện hay không?”.

    Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch UBND xã Lộc Khánh cho biết: “Chúng tôi rất thấu hiểu nỗi khổ của người dân Ấp 8, nhưng Lộc Khánh là xã nghèo nên không đủ kinh phí để làm đường kiên cố. Tất cả đều trông chờ vào sự giúp đỡ của huyện và tỉnh. Những năm trước, UBND xã cũng đã phối hợp với Nông trường Cao su Lộc Ninh cho sửa chữa, nâng cấp một lần, nhưng cũng chỉ sử dụng được một năm là đường lại hỏng. Nguyên nhân do địa hình đồi núi, độ dốc lớn nên hễ mưa, lũ là cuốn trôi hết đất, sỏi. Mới đây, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án làm đường kiên cố, kinh phí từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Trong lúc chờ đợi nguồn vốn của trên rót về, mà địa phương bỏ ra mấy trăm triệu đồng để tu sửa đường thì uổng quá. Rất mong người dân Ấp 8 thông cảm với chính quyền xã và chờ đợi thêm thời gian nữa...”.

    Người dân Ấp 8 mong lời hứa của chính quyền sớm thành hiện thực để nhân dân trong thôn có điều kiện trao đổi hàng hóa, thúc đẩy sản xuất và thoát nghèo bền vững./.

    Bài và ảnh: Diệu Anh

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...