Thứ Bảy, 11/07/2009, 11:56

    Bao giờ Phạm Đức Ninh được công nhận là liệt sĩ?

    Tối 23-6-2007, trong khi đang làm nhiệm vụ, anh Phạm Đức Ninh, công an viên xã Phú Trung, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước bị côn đồ tấn công, và đã hy sinh...

    Tối 23-6-2007, trong khi đang làm nhiệm vụ, anh Phạm Đức Ninh, công an viên xã Phú Trung, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước bị côn đồ tấn công, và đã hy sinh. Vụ án quá rõ ràng, nhưng đã gần hai năm trôi qua, vẫn chưa được đưa ra xét xử, bản thân Phạm Đức Ninh chưa được xét công nhận liệt sĩ, trách nhiệm ở đâu?

    Năm 2003, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Phạm Đức Ninh (sinh năm 1980), trở về địa phương làm Bí thư Chi đoàn, kiêm tiểu đội trưởng dân quân thôn Phú Bình, xã Phú Trung, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước. Ngày 26-6-2006, Ninh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 5-2007, anh được giao nhiệm vụ công an viên xã Phú Trung.

    Tối 23-6-2007, được tin báo tại đám cưới nhà ông Vũ Văn Hùng ấp Phú Bình có một số đối tượng gây rối trật tự công cộng. Ông Lưu Hữu Ngạn, Phó trưởng công an xã Phú Trung cử anh Ninh xuống nắm tình hình. Ninh phối hợp với ông Ngô Văn Nho, ấp phó ấp Phú Bình cùng đến hiện trường để giải quyết. 30 phút sau khi hòa giải xong, Lê Văn Hải đi xe máy chạy tới, Phạm Đức Ninh phát hiện dưới yên xe của Hải có một mã tấu dài khoảng 0,7m.  Ninh  yêu cầu Hải giao nộp mã tấu và giao cho ông Nho giữ để tiến hành lập biên bản. Trong khi lập biên bản, Lê Huy Hoàng đi tới gặp ông Nho xin lại cây mã tấu. Ông Nho không đồng ý, Hoàng lao vào gây sự đánh ông Nho. Thấy vậy, Ninh lấy roi điện ra để uy hiếp. Hoàng chạy ra đường rủ Nguyễn Đình Thắng, Lưu Hữu Hòa, Nguyễn Xuân Sơn… vào đánh Ninh. Thế là cả bọn xông vào dùng tô đựng mủ cao su tấn công Ninh liên tiếp.

    Thấy bọn côn đồ hung hãn, Ninh bảo ông Nho chạy trước, rồi anh chạy sau vào lô cao su hướng vào chòi bảo vệ để yêu cầu hỗ trợ. Chạy được khoảng 200m thì anh bị vấp ngã, bọn côn đồ ào tới tiếp tục dùng tô đựng mủ cao su đập liên tiếp vào đầu, vào người Ninh. Khi bảo vệ Nông trường phát hiện, bọn chúng mới bỏ chạy. Bảo vệ truy đuổi bắt được Nguyễn Xuân Sơn.  Ninh được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, đã tử vong vào ngày 26-6-2007.

    Ngay trong đêm 23 rạng ngày 24-6, công an huyện đã truy bắt các tên Nguyễn Đình Thắng, Lưu Hữu Hòa, sau đó Lê Huy Hoàng tự ra đầu thú. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ngày 21-5-2008 có kết luận điều tra, hành vi của các bị can đã cấu thành tội phạm giết người, chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước đề nghị truy tố các bị can.

    Ngày 22-8-2007 và ngày 23-10-2007, UBND xã Phú Trung và công an huyện Phước Long đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng của huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước báo cáo và đề nghị các cơ quan xem xét để giải quyết chế độ liệt sĩ cho Phạm Đức Ninh, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

    Ngày 2-8-2007, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã ký quyết định truy tặng bằng khen cho Phạm Đức Ninh. Ngày 22-10-2007, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã ký quyết định truy tặng bằng khen cho Phạm Đức Ninh vì đã dũng cảm hy sinh trong đấu tranh chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

    Công an tỉnh Bình Phước đã phát động cán bộ, chiến sĩ công an từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn noi gương anh, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tất cả vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Thế nhưng, gặp chúng tôi, ông Phạm Đức Thú là cha Phạm Đức Ninh buồn rầu cho biết: “Vụ việc đã rõ ràng như thế mà đến nay không hiểu vì lý do gì bọn côn đồ giết người vẫn chưa bị đem ra xét xử trước pháp luật? Còn con trai tôi đến nay vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ”.

     Ông Trần Bá Giảng, Trưởng công an xã Phú Trung cho biết: “Phạm Đức Ninh hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Theo quy định thì đủ điều kiện được công nhận là liệt sĩ. Cấp ủy, chính quyền xã Phú Trung, Công an huyện Phước Long đã làm đầy đủ hồ sơ gửi Phòng LĐTB và XH huyện Phước Long đề nghị lập hồ sơ đề nghị lên trên để công nhận liệt sĩ cho đồng chí Ninh. Nhưng không hiểu vì sao không được xét? Khi tôi trực tiếp lên hỏi Sở LĐTB và XH tỉnh, ở đây trả lời chưa nhận được hồ sơ?! Trở về Phòng LĐTB và XH huyện Phước Long hỏi, thì được trả lời hồ sơ đã… bị thất lạc! Thật là vô trách nhiệm”!

    Vụ án đã quá rõ ràng, việc chậm đưa vụ án ra xét xử cũng như việc để thất lạc hồ sơ chính sách là việc làm gây bức xúc trong cán bộ và nhân dân địa phương. Rất mong Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bỉnh Phước sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm vụ án này, quy rõ trách nhiệm đối với những cán bộ thiếu trách nhiệm ở huyện Phước Long. Đồng thời sớm hoàn tất thủ tục đề nghị công nhận liệt sĩ cho đồng chí Phạm Đức Ninh.

    NGỌC LAN

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...