Tháng 3-1973, tôi vào công tác ở chiến trường Quảng Nam, Quảng Ngãi, hoạt động ở chiến trường dày đặc bom đạn, chất độc hóa học. Tôi đã bị nhiễm chất độc da cam. Tuy nhiên, đến nay, tôi vẫn chưa được hưởng chính sách...
Trong chiến tranh chống Mỹ, tôi là phóng viên đài Phát thanh Giải phóng, công tác ở Quảng Bình, Vĩnh Linh. Tháng 3-1973, tôi vào công tác ở chiến trường Quảng Nam, Quảng Ngãi, hoạt động ở chiến trường dày đặc bom đạn, chất độc hóa học. Tôi đã bị nhiễm chất độc da cam. Sau ngày miền Nam giải phóng, dần dần chất độc hóa học đã ngấm vào cơ thể, hủy hoại cơ thể tôi. Khớp xương bàn chân, xương ức đau nhức, nhô ra thành dị tật, tuyến tiền liệt bị u xơ, ở lưng bị u bướu, u sợi ở cánh tay, tóc rụng; tiểu đường, cao huyết áp, thiếu máu cơ tim, sỏi thận, đau khớp gối… Tôi đã lần lượt điều trị tại Bệnh viện 175, Thống Nhất, Bình Dân, 97, Đa khoa Khánh Hòa. Năm 2004, tôi đã kê khai để hưởng chế độ đối với người nhiễm chất độc hóa học, nhưng bị loại vì tôi đã là thương binh hạng 4/4, đã hưởng chế độ thương binh. Tháng 9-2006, cơ quan thương binh xã hội hướng dẫn tôi kê khai lại theo mẫu mới, nhưng vẫn không được vì “phải có con bị dị tật, dị dạng thì mới được hưởng” (?).
Bao giờ những người gần đất xa trời như chúng tôi, bị nhiễm chất độc hóa học, được hưởng chính sách?
LƯU MINH KHUÊ
(47/27 Thăng Long, P.4, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận