Ngày 22-4 ba đối tượng: Lục Văn Hiền, Lục Văn Chung và Cao Thịnh đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TP Hồ Chí Minh, ra lệnh bắt giam để điều tra về hành vi “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” và “cướp tài sản”...
![]() |
|
Từ trái qua: Lục Văn Hiền, Lục Văn Chung và Cao Thịnh. Ảnh internet |
Ngày 22-4 ba đối tượng: Lục Văn Hiền (29 tuổi, thường trú tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; tạm trú tại phường 2, quận 8, TP Hồ Chí Minh), Lục Văn Chung (33 tuổi, anh ruột Hiền) và Cao Thịnh (35 tuổi, trú tại thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TP Hồ Chí Minh, ra lệnh bắt giam để điều tra về hành vi “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” và “cướp tài sản”.
Nạn nhân của vụ bắt cóc là chị Lý Mỹ Y (24 tuổi, trú tại phường 15, quận 11, TP Hồ Chí Minh, nhân viên một công ty kinh doanh hàng nội thất), là người yêu của Lục Văn Hiền. Trước đó, ngày 16-4, Chung dùng tên giả là Chiến, gọi điện thoại cho chị Y đặt hàng thiết bị nội thất. Do công ty không có mặt hàng mà Chung đặt nên chị Y được Chung dùng ô tô đến đón để đi xem hàng mẫu. Tới khu vực Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, Chung đón Cao Thịnh với lý do là khách cùng đi xem mẫu nội thất. Sau khi qua cầu Sài Gòn, Thịnh đã dùng dao khống chế, trói chân, tay và bịt mắt chị Y rồi đặt chị nằm dưới sàn xe, đưa về nhà mẹ ruột của Chung tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, sau đó chuyển về khu vực núi Le (Đồng Nai).
Sau khi bắt và giam giữ chị Y, các đối tượng bắt cóc liên tục gọi điện thoại tới gia đình chị Y yêu cầu mang 3 tỉ đồng nộp cho bọn chúng để chuộc, chúng nhiều lần thay đổi địa điểm nhận tiền từ địa bàn tỉnh Đồng Nai về TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, “đánh hơi” thấy sự theo dõi của công an, bọn chúng đã không dám nhận tiền và đã thả chị Y.
Trong khi Chung và Thịnh bắt cóc chị Y, Hiền vẫn luôn bên cạnh gia đình người yêu để nắm tình hình, đồng thời khuyên gia đình không nên báo công an.
Khi thấy sự việc có nguy cơ bại lộ, cả ba đã bỏ trốn về Phú Quốc, sau đó được sự động viên, vận động của gia đình đã ra đầu thú.
XUÂN CƯỜNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận