QĐND-Với tinh thần kiên quyết truy đuổi và tấn công tội phạm, Hùng cũng nhanh chóng bỏ xe chạy bộ đuổi theo tên cướp. Khi chạy vào một ngách sâu, đối tượng thấy đồng chí Hùng đuổi kịp, biết không có lối thoát, hắn đã rút dao bấm trong người ra chống cự...
QĐND-Chúng tôi gặp Thiếu úy Nguyễn Mạnh Hùng, Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67), Công an TP Hà Nội vào một ngày cuối tuần, khi anh đang chốt gác phân luồng, giải tỏa ùn tắc giao thông ngã tư Đại Cồ Việt - Giải Phóng. Giờ trưa, đường thưa vắng, chúng tôi mới có dịp hỏi Thiếu úy Hùng về chuyện anh đã khống chế, bắt gọn đối tượng cướp có vũ khí vào trưa 14-8. Gạt những giọt mồ hôi trên gương mặt đen sạm, anh hơi ngại ngùng kể:
![]() |
|
Thiếu úy Nguyễn Mạnh Hùng đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Đại Cồ Việt – Giải Phóng. |
"Vào khoảng 12 giờ trưa 14-8, sau khi làm nhiệm vụ giải tỏa ùn tắc giao thông tại ngã tư Tam Trinh – Minh Khai trên đường quay về đội, qua số nhà 28 Minh Khai, phường Trương Định, tôi nghe tiếng một phụ nữ hô "Cướp!"... "Bà con ơi cướp!" vừa hô chị phụ nữa vừa chỉ vào người thanh niên phía trước, chạy xe gắn máy màu xanh phóng nhanh, lạng lách... Xác định chính xác đối tượng, tôi dùng mô tô cá nhân đuổi theo. Chạy được khoảng 1km đến gần cổng Công ty May Thăng Long thì tôi đuổi kịp tên cướp. Đối tượng bất ngờ quay xe chạy vào ngõ Hòa Bình 7. Vào ngõ hẹp, đối tượng vứt xe bỏ chạy bộ hòng thoát thân." Kể đến đây anh dừng lại, nhưng qua lời kể của những người chứng kiến vụ việc chúng tôi được biết, với tinh thần kiên quyết truy đuổi và tấn công tội phạm, Hùng cũng nhanh chóng bỏ xe chạy bộ đuổi theo tên cướp. Khi chạy vào một ngách sâu, đối tượng thấy đồng chí Hùng đuổi kịp, biết không có lối thoát, hắn đã rút dao bấm trong người ra chống cự. Vừa dùng súng yêu cầu đối tượng bỏ vũ khí, đồng thời đánh lạc hướng đối tượng, nhanh như chớp bằng một động tác võ thuật, Hùng đã quật ngã, tước con dao và còng tay tên cướp. Tên cướp là Trần Quang Hải, trú tại ngõ chùa Hương Ký, phường Minh Khai, là đối tượng không nghề nghiệp, đã có 5 tiền án, tiền sự...
Được hỏi về tâm lý lúc đối diện với tội phạm, Hùng chỉ cười nhẹ và nói ngắn gọn: “Đó là nhiệm vụ của mỗi cảnh sát nhân dân anh ạ!”. Thiếu úy Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1985, quê ở Bình Lục, Hà Nam đã có thời gian công tác trong lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an Thành phố Hà Nội.
Bài và ảnh: Phan Anh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận