QĐND - Người đàn ông áo nâu kẻ sọc chạy đến dúi vào tay mấy đứa trẻ một con bồ câu làm bằng xốp. “Chú cho, cầm lấy đi”. Bà mẹ trẻ còn đang ngạc nhiên, thì người đàn ông này đã: "Chị cho xin tiền". Đó là hình ảnh mà chúng tôi bắt gặp tại Vườn thú Thủ Lệ...
QĐND - Người đàn ông áo nâu kẻ sọc chạy đến dúi vào tay mấy đứa trẻ một con bồ câu làm bằng xốp. “Chú cho, cầm lấy đi”. Bà mẹ trẻ còn đang ngạc nhiên, thì người đàn ông này đã: "Chị cho xin tiền". Đó là hình ảnh mà chúng tôi bắt gặp tại Vườn thú Thủ Lệ.
![]() |
Người đàn ông bán hàng đã lợi dụng sự ngây thơ của các cháu để kiếm tiền. Các bậc phụ huynh mặc dù rất khó chịu khi bị chèo kéo, chạy theo… dúi đồ vào tay con mình. Nhưng vì chiều con và sợ bị những người bán hàng trả thù, nên đành tặc lưỡi mua cho xong.
Đề nghị Ban Quản lý Vườn thú Thủ Lệ và lực lượng bảo vệ tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm./.
Tin, ảnh: Kế Toại
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận