Thứ Ba, 07/08/2007, 21:00

    “Bến cơ khí”

    Vừa làm “giám đốc” lại vừa làm thợ, đến nay anh Vũ Đình Bến đã đào tạo được nhiều thanh niên có tay nghề vững vàng.

    Mọi người vẫn gọi anh Vũ Đình Bến ở thôn Trại Thượng-xã Vân An (huyện Chí Linh-Hải Dương) như vậy.

    Sinh năm 1972 học hết phổ thông anh xin vào học nghề ở trường cơ khí Sao Đỏ, năm 1991 ra nghề và phải mất 6 năm đi làm thuê. Năm 1997 anh mạnh dạn mở xưởng sản xuất tại nhà. Mới đầu do ít người biết, nên sản phẩm làm ra tiêu thụ chậm. Nay cơ sở của anh với 8 tay thợ, làm quanh năm không hết việc, thu nhập mỗi người hơn 1 triệu đồng/tháng. Từ mặt hàng cơ khí đơn thuần: chắn song cửa cho đến loại cao cấp i-nox như: cửa cuốn, tay vịn… với công nghệ cao luôn bảo đảm chất lượng, giá cả lại rẻ hơn so với trong vùng. Khi được hỏi anh bật mí:

    - Cũng có gì đâu, em liên hệ lấy vật liệu ở những đại lý cấp 1, cấp 2 mãi tận Đức Giang-Từ Sơn, nên mỗi năm cũng dôi ra tới 20-30 triệu đồng, việc nhập rẻ nên bán rẻ thành phẩm cho bà con thôi!

    Vừa làm “giám đốc” lại vừa làm thợ, đến nay anh đã đào tạo được nhiều thanh niên có tay nghề vững vàng. Biệt danh “Bến cơ khí” chẳng thế mà cả huyện đều biết. Có dịp tới thăm xưởng sản xuất, khách thấy nhiều mẩu phế liệu được xếp gọn cứ ngỡ như chuẩn bị để bán sắt vụn. Anh bảo: “Chúng có việc cả đấy, khi nhận hàng, thứ nào vừa chỗ nào, tận dụng vào chỗ đó, không thể cứ cắt bừa những cây sắt còn nguyên, tránh lãng phí!”.

    Chúc cho anh thành đạt hơn và có thêm nhiều anh Bến như thế!

    NGUYỄN VĂN THẾ

    (Nhà 3-ngõ 377-đường Giải Phóng-Thanh Xuân-Hà Nội)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...