Thứ Hai, 06/09/2010, 21:14

    Bị mất đất vẫn phải nộp thuế sử dụng đất

    QĐND - Một hộ nông dân vốn là điển hình làm giàu trên đồng đất của mình, bỗng nhiên bị chính quyền xã thu hồi toàn bộ đất được cấp theo Nghị định 64 của Chính phủ để cấp cho người khác và sau đó vẫn phải nộp thuế đất...

    QĐND - Một hộ nông dân vốn là điển hình làm giàu trên đồng đất của mình, bỗng nhiên bị chính quyền xã thu hồi toàn bộ đất được cấp theo Nghị định 64 của Chính phủ để cấp cho người khác và sau đó vẫn phải nộp thuế đất...

    No image available

    Ông Lâm với đống đơn thư.

     

    Đầu năm 2003, ông Nhữ Sỹ Lâm ở xóm 12, xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Lưu-Nghệ An) cùng 4 hộ (ông Sơn, ông Quý, ông Trường và bà Trịnh Thị Lạc) lập dự án mô hình sản xuất cá-lúa. Để mở mang diện tích, ông Lâm làm đơn xin khai phá khu vực hoang hóa (cồn Ông Thiềm) và  chuyển  đổi  ruộng của 5 hộ về một vùng được hơn 13.000m2. Ngày 19-5-2003,  ông Võ Thành Đức, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hoa đã phê duyệt dự án. Nội dung văn bản nêu rõ: “Nhất trí thực hiện chủ trương chuyển đổi làm mô hình cá-lúa kết hợp. Thời gian thực hiện theo Nghị định 64”. Khi dự án được phê duyệt, thì hộ ông Sơn và bà Lạc đã chuyển đi vùng kinh tế mới, còn ông Quý được ông Lâm đổi đất vườn phía ngoài nên thực tế trên diện tích 13.000m2 chỉ có  ông Lâm và ông Trường canh tác. Tuy nhiên, trong sơ đồ trang trại đất vẫn mang tên 5 gia đình. Ông Lâm và ông Trường đã đầu tư hàng chục triệu đồng di dời mồ mả về nghĩa địa, thuê máy ủi san lấp cồn hoang, thuê người đắp bờ bao, bờ vùng bờ thửa, đào ao thả cá, trên trồng màu, dưới trồng lúa.  Khu cồn hoang hóa sau bao mồ hôi nước mắt đã trở thành cánh đồng 50 triệu/ha, luôn được xã lấy làm điển hình biểu dương, khen ngợi. 

    Năm 2005, ông Lâm vào Nam mở mang sản xuất, nên tạm cho ông Quý mượn toàn bộ diện tích canh tác. Vì ông Quý là anh trai mình, nên ông Lâm không thu thêm một khoản nào, chỉ yêu cầu ông Quý đóng thuế sử dụng đất cho xã. Năm 2008, xã quy hoạch dồn điền đổi thửa đã cắt 1.552m2/13.000m2 đất trong khu dự án của 5 hộ. Do đó, chính quyền địa phương quyết định khu vực này dồn lại cho 4 hộ, còn  hộ ông Quý được cấp đất chỗ khác. Ông Quý nhất trí nhận 4.269m2 ở đồng “Truật Dạ” và đồng “Bắc cầu Gai”. Khu cồn Ông Thiềm được ông Lê Văn Thành, cán bộ địa chính xã vẽ lại sơ đồ, chia cho hộ ông Trường 8.759m2; hộ ông Lâm đất ruộng 3.441m2, ao cá 1.035m2 cùng đất khai hoang 549m2. Ông  Lâm vẫn tiếp tục giao cho ông Quý canh tác. Xóm 12 chuyển đổi ruộng đất thành công  được UBND huyện khen, UBND xã thưởng 1,5 triệu đồng.

    No image available
    Sơ đồ địa chính 2008, phần tô đỏ là đất bị lấy mất và bản thu thuế năm 2010.

      

    Tuy nhiên, trong 5 năm liền được ông Lâm cho mượn đất, ông Quý lại không chịu nộp thuế nên xã ghi nợ cho ông Lâm. Cuối năm 2009, UBND xã thông báo “Ông Lâm phải nộp nợ thuế sử dụng đất, nếu không nộp xã sẽ thu hồi đất”. Ông Lâm đành phải đem gần 3.000.000 đồng về nộp thuế đất mà anh trai mình nợ xã và lấy lại diện tích đất mà ông Quý mượn. Lúc này, ông Quý liền làm đơn đòi lại đất trong khu “cồn Ông Thiềm”. Nhận được yêu cầu này, Ban Địa chính xã đã mời ban cán sự xóm 12 đến đàm phán nhưng bị xóm quyết liệt phản đối với lý do: “Việc chuyển đổi đất đã được bàn bạc dân chủ. Ông Quý đã nhận đất nơi khác canh tác hơn một năm, nay đòi đất ở cồn Ông Thiềm là vô lý”. Mặc  cho dư luận phản đối, UBND xã Quỳnh Hoa “bất ngờ” cắt 1.700m2 trong số diện tích 3.441m2 đất ruộng của hộ ông Lâm giao cho ông Quý; đồng thời thu luôn cái ao có diện tích 1.035m2 của ông Lâm giao cho  ông Quý mà không tính đền bù công đào đắp. Nhận được quyết định “miệng” từ ông Thành (địa chính xã), ông Quý lập tức xây một trang trại 5 gian trên bờ ao của ông Lâm bất chấp UBND xã ra quyết định đình chỉ. Như vậy, việc UBND xã cắt 1.700m2 đất thì số diện tích còn lại chỉ đủ cho phần diện tích của hộ bà Lạc, còn hộ của ông Lâm  không còn một mét vuông nào!

    No image available

    Khu trại ông Quý xây bất hợp pháp trên đất của ông Lâm.

     

    Đã 8 tháng qua, ông Lâm kiến nghị nhiều cấp nhưng diện tích đất của mình vẫn không được trả lại. Chủ tịch UBND huyện đã có Công văn số 82, ngày 4-5-2010, nêu rõ: “Giao Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hoa giải quyết và  báo cáo kết quả với Chủ tịch huyện trước ngày 30-5- 2010”. Nhưng đến nay, UBND xã Quỳnh Hoa vẫn không thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện.  Ông Lâm nhiều lần gặp gỡ chính quyền xã đòi đất, nhưng không  nhận được trả lời thỏa đáng. Trớ trêu hơn, ngày 10-6-2010, ông Lâm bất ngờ nhận được thông báo phải nộp thuế toàn bộ diện tích đất của mình được cấp năm 2008 (bao gồm cả đất đã bị UBND xã cắt cho… ông Quý). 

    Để làm rõ sự việc, chúng tôi đã tìm gặp các ông: Nhữ Sỹ Lý, Trưởng xóm 12 và Hồ Minh Lợi, Bí thư Chi bộ xóm 12. Cả hai ông thẳng thắn khẳng định: “Việc UBND xã lấy đất của ông Lâm cấp cho ông Quý là hoàn toàn sai, chúng tôi đã có ý kiến phản đối nhưng không được chấp nhận”. Ông Lê Văn Thành (địa chính) lại cho rằng: “Chúng tôi mới chỉ tạm giao 50% đất của ông Lâm cho ông Quý, chưa phải giao chính thức”. Còn Chủ tịch UBND xã  mới,  ông  Phan Thanh Kỳ, khẳng định: “Sẽ lập ban hòa giải, giải quyết ngay”.

    Chúng tôi được biết, UBND huyện Quỳnh Lưu đã thành lập đoàn công tác do ông Năm, Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường huyện làm trưởng đoàn về xã Quỳnh Hoa làm việc, nhưng chỉ “ghi nhận ý kiến các bên”, đến nay vẫn chưa có hồi âm. Hiện nay, ông Quý vẫn đưa gia súc, gia cầm vào khu trại xây bất hợp pháp để nuôi thả. Còn ông Lâm  sau hơn 8 tháng đi "đòi" đất, đã lâm vào tình trạng kinh tế kiệt quệ.

    Chúng tôi đề nghị UBND huyện Quỳnh Lưu cần có thái độ kiên quyết hơn trong xử lý vụ việc trên, bảo vệ quyền lợi chính đáng của gia đình ông Lâm và xử lý những người cố tình làm sai chính sách, pháp luật của Nhà nước./.

     

    Bài và ảnh: Nguyễn Đình Lộc 

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...