Tây Nguyên, tiết trời đang chuyển mùa khô. Nhiệt độ trong ngày lên xuống thất thường, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của bà con bản làng vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới...
![]() |
|
Bác sĩ Bệnh viện 15 khám bệnh cho bà con làng Mới. |
Sáng sớm, tiết trời buốt lạnh nhưng anh em trong đội đã đến vị trí và khẩn trương thu dọn sân bãi, làm tốt mọi công tác chuẩn bị để đón những “bệnh nhân” đến khám sớm rồi còn tranh thủ xuống núi cuốc đất, trồng cây, chuẩn bị cho vụ Đông Xuân 2008 - 2009, thu hoạch cà phê, hồ tiêu, khai thác cao su... Cùng với anh em trong đội, Đại tá Trần Quang Hùng – Giám đốc Công ty 74 xắn cao tay áo khênh bàn ghế, chuẩn bị quà và thân mật đón tiếp bà con đến đăng ký khám bệnh. Trao đổi với chúng tôi, anh cho biết: “Đây là lần thứ hai Bệnh viện 15 cùng Công ty 74 phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới. Những bệnh nhân đau không đến được, anh em y, bác sĩ đến tận nhà khám bệnh và cấp thuốc. Đợt này, ngoài số thuốc trị giá hơn 25 triệu đồng, chúng tôi còn tặng thêm 200 suất quà, mỗi suất trị giá 50 nghìn đồng cho dân làng Mới, đây là làng do Công ty 74 lập nên. Năm 1993, để vận động bà con đến ở, chúng tôi đã cho đào giếng, làm nhà, làm đường, xây trường học rồi vận động bà con đến sinh sống”.
Chị Rơ Lan Sinh (30 tuổi), dân tộc Giơ-rai nói trong niềm vui: “Lần trước, con trai mình bị bệnh sốt rét, người nóng như hạt bắp rang trên lò, chân tay liên tục giật đạp. Nhà mình nghèo, bệnh viện lại xa quá, đang lo sợ cháu không qua khỏi thì được tin bộ đội về khám bệnh. Chỉ trong 4 ngày uống thuốc, nó đã đỡ bệnh, chạy đi chơi với bạn bè và 2 ngày sau thì đi học lại bình thường... Giờ nó vẫn bảo: ơn các chú, sau lớn lên cũng đi bộ đội như mấy chú”.
Cầm gói thuốc trên tay, chị Rơ Lan Klok cho chúng tôi biết thêm: “Năm nào ở đây cũng có bộ đội về thăm bà con, tổ chức khám bệnh và cấp thuốc. Dân làng mình ở xa trung tâm thành phố, thị xã nên chỉ khi đau nặng mới đưa đi bệnh viện. Nhiều người bệnh, cả tháng trời mời thầy mo cúng Giàng tốn kém bao nhiêu tiền bạc, heo, gà... mà đâu có lành. Bộ đội về, đến tận nhà khám, “bắt” hết con bệnh mà có mất tiền đâu. Nay mình và dân làng biết rồi, muốn có sức khỏe tốt là biết nghe bộ đội nói, làm theo lời bộ đội tuyên truyền, ăn uống sạch sẽ, sống vệ sinh, nằm ngủ mắc mùng... là hết bệnh thôi. Nói xong chị cười rất tươi.
Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận