QĐND - “Vợ trên bàn chờ mổ tim, chồng chết vì tai nạn giao thông, con gái bị thương nặng”, đó là tình cảnh bi đát ập đến gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Trang ở tổ 1, khu vực 1, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định...
QĐND - “Vợ trên bàn chờ mổ tim, chồng chết vì tai nạn giao thông, con gái bị thương nặng”, đó là tình cảnh bi đát ập đến gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Trang ở tổ 1, khu vực 1, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
![]() |
Chị Trang (trong ảnh) bị bệnh hở hẹp van tim từ nhỏ, nhưng nhà quá nghèo không có tiền mổ sớm, để lâu ngày chuyển sang suy tim độ 3 và tăng áp phổi rất nặng. Mới đây, bà con hàng xóm hỗ trợ tiền để chị Trang vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định khám. Tại đây, các bác sĩ phát hiện bệnh chị rất nặng, nếu không mổ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Với hộ nghèo như gia đình chị Trang thì số tiền 100 triệu đồng phục vụ chi phí ca mổ là quá lớn. Thế nhưng để bảo đảm tính mạng, gia đình vẫn quyết tâm mổ tim cho chị. Gia đình nội ngoại hai bên vay mượn khắp nơi được 70 triệu đồng. Thiếu 30 triệu đồng để đủ chi phí ca mổ, anh Huỳnh Bá Phụng - chồng chị Trang tiếp tục đi vay khắp nơi. Trong lúc anh chở con gái là cháu Huỳnh Thanh Loan (7 tuổi) đi vay tiền ở phường Nhơn Phú thì bị tai nạn giao thông, do người khác gây nên. Hậu quả là anh Phụng chết, cháu Loan bị thương nặng. Tang thương ập đến gia đình chị Trang, vì căn bệnh tim, đến nay mọi người phải giấu nỗi đau đó, không cho chị biết.
Gia đình chị Trang vốn không có đất ruộng, cuộc sống đều trông chờ vào tiền đan lồng chim thuê của anh. Giờ đây, khi số tiền vay để mổ tim quá lớn; chị và 2 con nhỏ không biết nương tựa vào đâu. Qua chuyên mục "Địa chỉ cần giúp đỡ" của Báo Quân đội nhân dân, rất mong các nhà hảo tâm hãy cứu giúp gia đình chị Trang vượt qua nỗi đau này. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Nguyễn Thị Mỹ Trang ở tổ 1, khu vực 1, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Bài và ảnh: TRANG XUÂN CHI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận