QĐND - Bà con lối xóm ở khu 7a, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) ai cũng cảm thương cho gia đình anh Lê Sỹ Cường, 43 tuổi, làm nghề lái xe, công tác tại mỏ than Dương Huy (Cẩm Phả) và chị Nguyễn Trà My, 30 tuổi, làm nghề nội trợ ở cùng khu phố...
QĐND - Bà con lối xóm ở khu 7a, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) ai cũng cảm thương cho gia đình anh Lê Sỹ Cường, 43 tuổi, làm nghề lái xe, công tác tại mỏ than Dương Huy (Cẩm Phả) và chị Nguyễn Trà My, 30 tuổi, làm nghề nội trợ ở cùng khu phố. Anh chị sinh được hai cháu trai, cháu lớn năm nay 10 tuổi nhưng không may bị mắc bệnh u não từ nhỏ nên đến nay không nhận thức được; cháu bé 7 tuổi năm nay mới vào lớp 1. Thu nhập gia đình chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của anh. Chắt chiu, cần kiệm mãi, anh chị cũng xây được một căn nhà để ở. Nhưng khổ nỗi, nhà chưa xây xong thì anh Cường lại bị ung thư tụy giai đoạn cuối. Trong hai tháng chồng điều trị tại bệnh viện, chị My đã phải bán hết đồ đạc trong nhà, vay mượn khắp nơi. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng phải "bó tay" trước căn bệnh quái ác của anh, đành bàn với gia đình đưa anh về nhà để lo hậu sự. Biết mình chẳng sống được bao lâu, anh Cường có một ước nguyện là được trở về nghỉ tại ngôi nhà mới của mình. Ngày 25-7-2013, từ lời đề nghị của tổ dân phố khu 7a, Tiểu đoàn 185, Trung đoàn 213, Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không-Không quân) đã cử 10 cán bộ, chiến sĩ ra giúp gia đình anh hoàn thiện ngôi nhà. Cùng làm việc với bộ đội còn có nhiều người dân là bà con lối xóm với gia đình anh Cường. Mọi người đều làm việc hăng say, quên cả mệt nhọc với quyết tâm, hoàn thiện xong ngôi nhà (gồm chát tường, làm nền, quét vôi ve, lắp cửa...) để gia đình kịp đưa anh Cường về ở.
Thiếu tá Đoàn Văn Tuấn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 185 cho biết: "Giúp dân là trách nhiệm của những người lính Cụ Hồ chúng tôi. Sau khi hội ý chỉ huy, chúng tôi đã cử những đồng chí có khả năng làm thợ xây, thợ mộc để giúp gia đình anh Cường”. Đến 20 giờ tối của ngày, những phần việc còn lại của ngôi nhà cũng đã được hoàn thành. Mọi người ai cũng thấm mệt, nhưng trên từng khuôn mặt luôn rạng ngời niềm vui.
Cùng làm việc với bộ đội, bác Nguyễn Văn Khuynh, Tổ trưởng tổ dân phố khu 7a xúc động nói: "Xin thay mặt cho gia đình anh Cường cùng những người dân khu phố gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các anh bộ đội Tiểu đoàn 185. Việc làm ý nghĩa thể hiện tinh thần hết lòng vì dân của các anh đã để lại trong chúng tôi những tình cảm và ấn tượng rất đẹp...".
Bệnh tật không cho phép anh sống được dài thêm nữa. Nhưng, hơi ấm từ tình người, hơi ấm từ nghĩa cử cao đẹp của các anh bộ đội Tiểu đoàn 185 cùng những người dân khu phố 7a, phường Quang Hanh sẽ còn đọng lại mãi trong ngôi nhà còn nguyên mùi vôi vữa, mà có lẽ anh Cường cũng đã cảm nhận được...
CAO THANH ĐÔNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận