Ngày 20-5-2008, bố tôi bị bệnh phổi phế quản vào khám tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện 103. Do bị bệnh nặng, khó thở nên bác sĩ đã chuyển bố tôi xuống khoa Cấp cứu lưu. Mặc dù lúc đó bệnh nhân rất đông, nhưng các bác sĩ, y tá cho thở ôxy ngay, đồng thời mỗi người một việc, người đo huyết áp, người lấy máu để làm xét nghiệm…
Ngày 20-5-2008, bố tôi bị bệnh phổi phế quản vào khám tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện 103. Do bị bệnh nặng, khó thở nên bác sĩ đã chuyển bố tôi xuống khoa Cấp cứu lưu. Mặc dù lúc đó bệnh nhân rất đông, nhưng các bác sĩ, y tá cho thở ôxy ngay, đồng thời mỗi người một việc, người đo huyết áp, người lấy máu để làm xét nghiệm…
Trực tiếp đưa bố tôi đi điều trị tại nhiều bệnh viện, lần này tôi thực sự cảm động trước tinh thần cấp cứu kịp thời, thái độ phục vụ chu đáo tận tình với người bệnh của các thầy thuốc mặc áo lính. Thấu hiểu sự vất vả mệt nhọc của thầy thuốc, tôi đã chuẩn bị món quà để thay mặt bố tôi cảm ơn kíp trực. Nhưng thực sự ngạc nhiên, khi làm xong thủ tục bệnh án vào viện, y tá Thủy đến bên bố tôi đưa lại chiếc phong bì và nói: "Bác ơi, chúng cháu cám ơn bác. Là người y tá phục vụ trong Quân đội, chúng cháu đã được Nhà nước trả lương, nên thay mặt kíp trực cháu gửi lại bác để bác mua thuốc chữa trị cho chóng khỏi bệnh".
Cả tôi và bố thật cảm kích trước hành động chân thành trên và chỉ biết nói lời cảm ơn các bác sĩ, y tá đã chu đáo với người bệnh. Qua thời gian dài điều trị tại Bệnh viện 103, nay sức khỏe bố tôi đã tốt hơn. Thông qua Báo Quân đội nhân dân, gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn Quân đội, Ban Giám đốc Bệnh viện 103 đã đào tạo, rèn luyện được những người chiến sĩ áo trắng hết lòng vì người bệnh. Mong rằng, các anh chị mãi giữ được tình cảm đó với người bệnh, luôn xứng đáng với lời Bác Hồ đã dạy: "Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải như người mẹ hiền".
VĂN LÓA (Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận