Thứ Sáu, 10/10/2008, 23:31

    Cảm ơn “Quê hương người chiến sĩ”

    Báo Quân đội nhân dân có rất nhiều trang, mục, nhưng có lẽ hấp dẫn tôi nhất vẫn là mục “Quê hương người chiến sĩ”...

    Báo Quân đội nhân dân có rất nhiều trang, mục, nhưng có lẽ hấp dẫn tôi nhất vẫn là mục “Quê hương người chiến sĩ”. Nhờ có mục này mà tôi được biết đến rất nhiều sản vật, đặc sản của quê hương người chiến sĩ như: cây đa, giếng nước, mái đình, bánh gai, bánh cáy, riêu cua, tôm bay, cơm cháy, cốm Vòng… Những sản vật, những đặc sản này rất bình dị và thân quen. Nó ăn sâu vào đời sống tinh thần người Việt qua câu hát, điệu hò… rất trữ tình và sâu lắng, hay nó cũng rất sâu sắc, qua tục ngữ, thành ngữ, ca dao… Có thể nói, những giá trị vật chất này đã gieo vào lòng người Việt, giúp con người biết yêu cuộc sống, biết yêu quê hương, đất nước.

    Quê hương người chiến sĩ” là bức tranh thu nhỏ phản ánh hình ảnh quê hương người chiến sĩ. Nhưng qua đó, chúng ta được biết và hiểu hơn nhiều đặc sản, sản vật cũng như đất nước, con người Việt Nam. Càng đọc, tôi càng thấm thía hơn về giá trị cuộc sống, thông điệp cuộc sống mà “Quê hương người chiến sĩ” mang tới. Tôi thầm cảm ơn rất nhiều và mong rằng chuyên mục này ngày càng có nhiều bài viết hơn nữa mang tới độc giả.

    NGUYỄN THỊ LIÊN

    (Lớp BCLT3A, Trường cao đẳng Phát thanh truyền hình 1)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...