Thứ Hai, 05/11/2012, 22:48

    Cảm ơn tấm lòng "Lương y như từ mẫu"

    QĐND - Cách đây hơn một năm, anh Nguyễn Văn Hội, 50 tuổi ở khu 4 phường Hà Trung, TP Hạ Long (Quảng Ninh) không may bị tai nạn dẫn đến chấn thương sọ não nặng...

    QĐND - Cách đây hơn một năm, anh Nguyễn Văn Hội, 50 tuổi ở khu 4 phường Hà Trung, TP Hạ Long (Quảng Ninh) không may bị tai nạn dẫn đến chấn thương sọ não nặng. Sau hơn 40 ngày điều trị trong bệnh viện, anh Hội đã phải trải qua 2 lần mổ não. Sau lần đó, anh Hội bị liệt nửa người bên trái, sức khỏe giảm sút, giao tiếp rất khó khăn. Để có tiền chạy chữa cho chồng, chị Lê Thị Quý (vợ anh Hội) đã phải bán hết đồ đạc trong nhà, vay mượn khắp nơi. Cũng vì điều kiện kinh tế gia đình không cho phép nên đã 2 lần bác sĩ gọi đưa anh Hội đến bệnh viện để lắp lại phần hộp sọ, nhưng chị Quý đều lưỡng lự, xin khất đến dịp khác. Ngày 8-10 vừa qua, anh Hội kêu đau đầu, người mệt, không ăn uống được, gia đình buộc phải đưa  vào Khoa Chấn thương, Chỉnh hình (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh) điều trị. Sau khi khám, các bác sĩ chẩn đoán anh Hội bị giãn não thất, tăng áp lực nội sọ, phải mổ cấp cứu ngay, nếu để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Kíp mổ do bác sĩ Nguyễn Trọng Diện, Phó trưởng khoa Chấn thương, Chỉnh hình là người mổ chính. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, hút hết dịch ở phần não của anh Hội, đặt một ống dẫn lưu từ não xuống thành bụng, sau đó lắp ghép phần hộp sọ còn lại.  Với trình độ chuyên môn giỏi và tinh thần trách nhiệm cao của  các thầy thuốc, sau gần 3 tiếng đồng hồ, ca mổ đã thành công tốt đẹp. Sau đó, anh Hội được các y, tá, hộ lý, bác sĩ ở đây chăm sóc rất tận tình và chu đáo nên hồi phục khá nhanh. Sau hơn 2 tuần điều trị, anh đã được ra viện, về nhà trong tình trạng sức khỏe ổn định.

    Qua Báo Quân đội nhân dân, gia đình anh Hội xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là bác sĩ Nguyễn Trọng Diện. Các anh chị thật xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: "Lương y như từ mẫu" được nhân dân tin cậy, yêu mến.

    CAO THÀNH

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...