QĐND - Liên tục mấy ngày gần đây, khi Nhà máy thủy điện buôn Tu Sa xả nước, khiến hàng trăm héc-ta đất và hoa màu của người dân huyện Lắc, tỉnh Đắc Lắc và huyện Krông Nô, tỉnh Đắc Nông bị ngập sâu trong nước...
QĐND - Liên tục mấy ngày gần đây, khi Nhà máy thủy điện buôn Tu Sa xả nước, khiến hàng trăm héc-ta đất và hoa màu của người dân huyện Lắc, tỉnh Đắc Lắc và huyện Krông Nô, tỉnh Đắc Nông bị ngập sâu trong nước. Được biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 7 trời mưa to trùng với thời điểm Thủy điện buôn Tu Sa xả nước nên cả một vùng rộng lớn bị ngập trong nước. Các gia đình trong hai huyện đã bị thiệt hại vài chục đến cả trăm triệu đồng do mất trắng hoa màu.
![]() |
|
Những ruộng lúa đang ôm đòng bị ngập trắng không còn khả năng phục hồi. |
Anh Nguyễn Văn Điệp ở xã Đắc Nang, huyện Krông Nô có rẫy bên cạnh sông cho biết: “Gia đình tôi có 8 sào bắp khoảng 1 tháng nữa là cho thu hoạch, tính sơ sơ cũng thu được khoảng 6 tấn khô, với giá bắp 8000 đồng/kg như hiện nay thì gia đình tôi thu về gần 50 triệu đồng. Thế nhưng, giờ đây nước ngập tới nửa thân cây và cây bắp bắt đầu héo vàng, cứ đà này thì chắc chắn chẳng được thu hoạch nữa rồi”.
Một trường hợp khác là gia đình anh Nguyễn Văn Cường ở xã Ea R’Bin, huyện Lắc có 1ha bắp gần đến kỳ thu hoạch cũng bị ngâp trong nước. Anh Cường buồn rầu chia sẻ: "Nhìn ruộng ngô xanh mơn mởn, bắp nào cũng đẫy đà, nay bị ngập nước, cây úa vàng, chết lụi mà đứt từng khúc ruột. Thế là công sức của gia đình tôi đổ xuống sông, xuống biển hết cả".
Hiện nay, nhà máy thủy điện vẫn liên tục xả nước nên vùng ảnh hưởng không chỉ bó hẹp trong một vài xã mà có nguy cơ lan rộng ra nhiều địa phương khác. Chính vì vậy, hàng nghìn héc-ta lúa và hoa màu của người dân nằm dọc triền sông Krông Nô đang đứng trước nguy cơ bị ngập úng. Cụ thể là, đến 18 giờ ngày 10-10, toàn xã Ea R’Bin, huyện Lắc có hơn 60ha lúa bị ngập chìm trong nước, trong đó có hơn 40ha mất trắng. Ngoài ra, còn có hơn 70ha bắp cũng trong tình cảnh mất trắng 100%. Tại xã Đắc Nang, huyện Krông Nô có khoảng 50ha lúa, bắp, đậu cũng đang bị ngập sâu trong nước mưa, nước lũ.
![]() |
|
Hàng chục héc-ta bắp của người dân bị ngập chìm trong nước. |
Ông Hoàng Ngọc Danh, cán bộ Văn phòng UBND xã Ea R’Bin cho biết: “Xã Ea R’Bin có 15km đường sông, dọc theo tuyến đường sông này là ruộng, vườn của người dân nên không tránh khỏi bị ngập úng. Nhìn những ruộng lúa, ruộng bắp, ruộng đậu... sắp đến ngày thu hoạch bị ngập nước xót lắm các anh ạ. Nhưng chính quyền xã cũng chẳng biết giải quyết, khắc phục ra sao”. Ngừng một lát, ông Hoàng Ngọc Danh nói tiếp: “Trước những thiệt hại to lớn của người dân địa phương, UBND xã đã làm văn bản báo cáo và sẽ gửi lên UBND huyện Lắc nhờ huyện can thiệp vì cấp xã đã vượt quá quyền hạn. UBND xã cũng đề nghị UBND huyện hỗ trợ giống cho bà con canh tác sau này”.
Còn ông Nguyễn Đăng Khánh, Chủ tịch UBND xã Đắc Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắc Nông tâm sự: “Mặc dù UBND xã đã khuyến cáo người dân không nên trồng hoa màu trên những thửa ruộng dọc theo triền sông, nhưng người dân họ thấy đất bỏ hoang hóa nên tiếc không chịu được và rủ nhau ra cùng canh tác. Cho đến nay vẫn chưa có báo cáo cụ thể về thiệt hại, nhưng sơ bộ đánh giá thì cả xã có hơn 50ha lúa và hoa màu các loại bị ngập úng. UBND xã đã báo cáo với UBND huyện nhờ cấp trên cho hướng giải quyết”.
Dư luận ở hai tỉnh Đắc Lắc và Đắc Nông cho rằng, chính quyền địa phương và ban lãnh đạo Nhà máy thủy điện buôn Tu Sa cần có phương án cụ thể và hướng dẫn người dân nên hay không nên trồng hoa màu trên khu vực này. Có như vậy mới hạn chế được những thiệt hại đáng tiếc. Bên cạnh đó, cần có biện pháp giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả và có hướng giải quyết hợp lý nhất.
Bài và ảnh: Nguyễn Hải Dương
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận