Chúng tôi là những bạn đọc của báo Quân đội nhân dân và nhiều tờ báo khác phải chịu thiệt thòi do ở xa các trung tâm nên có lúc báo bị chậm, thiếu...
![]() |
|
Đọc báo, tạp chí tại thư viện. Ảnh: Internet |
Tuy nhiên, chỉ cấn cá một điều hay nói đúng hơn là “Vì tờ báo của chúng ta” mà thêm một lần nữa “giới” bạn đọc “khó tính” như mấy ông nghỉ hưu chúng tôi thường lẩn thẩn “bới bèo ra bọ”. Xin có mấy ý kiến chung quanh việc báo chí nói chung, báo QĐND nói riêng thường về địa phương chúng tôi chậm từ một đến hai ngày, trong khi đó quãng đường báo đi cùng các báo khác cách huyện lỵ (Bưu điện huyện) có 6 cây số; cách tỉnh lỵ (Bưu điện Thanh Hóa) chưa đầy 20 cây số... vậy mà mấy tháng gần đây có tới 16 lần với 6 loại báo thường về chậm, trong số đó báo QĐND có đến 9 lần.
Chúng tôi là những bạn đọc của báo QĐND và nhiều tờ báo khác đành chịu thiệt thòi là ở xa các trung tâm từ cấp huyện đến tỉnh và Trung ương, hằng ngày ngoài đọc sách, nghe đài, xem ti-vi... có được tờ báo mà mình yêu thích, bỏ tiền ra mua (mua thông tin, mua điều hay lẽ phải) muốn có đọc ngay trong ngày vẫn phải chịu đọc “cách nhật” quá ư là phi lý. Vẫn biết, chậm ngày, thiếu báo và mất báo là trách nhiệm của cơ quan phát hành, của lực lượng bưu chính từ cấp Trung ương đến cấp tỉnh. Những ngày không có báo QĐND về tôi thường phản ánh ngay với Bưu điện-Văn hóa xã, cao hơn là hỏi Bưu điện huyện. Đặc biệt, có lần tôi đã điện thoại và viết thư cho Công ty phát hành báo chí Trung ương, nhận được “hồi âm” là tiếp thu ý kiến, sẽ cố gắng khắc phục. Nhưng không rõ mức độ khắc phục thế nào mà chậm thế?
Qua báo QĐND chúng tôi mong sớm nhận được đủ báo trong ngày, tuần, tháng.
LÊ REO
(Dân Quyền, Triệu Sơn, Thanh Hóa)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận