QĐND - Thời gian gần đây, trên địa bàn các xã: Cam Chính, Cam Hiếu, huyện Cam Lộ; Triệu Nguyên, Ba Lòng, huyện Đakrông và một số khu vực lân cận của huyện Triệu Phong, huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) thường xuyên xảy ra tình trạng mất trộm trâu, bò...
QĐND - Thời gian gần đây, trên địa bàn các xã: Cam Chính, Cam Hiếu, huyện Cam Lộ; Triệu Nguyên, Ba Lòng, huyện Đakrông và một số khu vực lân cận của huyện Triệu Phong, huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) thường xuyên xảy ra tình trạng mất trộm trâu, bò. Tình trạng trên khiến nông dân hết sức hoang mang và bức xúc. Chính quyền, cơ quan chức năng ở các địa phương cũng đã vào cuộc, song tình trạng này vẫn đang có những tiếp diễn phức tạp.
Diễn biến đáng lo ngại
Theo thống kê chưa đầy đủ của các địa phương, chỉ tính từ đầu tháng 1 đến hết tháng 5-2011, đã có 93 con trâu, bò bị mất trộm. Các địa phương có số vụ mất trộm trâu, bò nhiều là xã Hải Phú (huyện Hải Lăng), xã Ba Lòng (huyện Đakrông)... Đặc biệt ở xã Cam Chính (huyện Cam Lộ) có một số gia đình bị mất tới 3-4 con, nhiều gia đình mất hai con. Đối với người nông dân, trâu, bò từ xưa vẫn được ví là “đầu cơ nghiệp”, bởi chúng không những là thứ tài sản quý giá mà còn là phương tiện sản xuất đắc lực. Vì vậy, việc bà con bị mất trộm trâu, bò không chỉ mất đi nguồn tài sản lớn mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sản xuất, làm ăn của mỗi hộ gia đình.
Ông Nguyễn Năng Hạnh ở thôn Phú Hưng (xã Hải Phú, huyện Hải Lăng) kể lại với chúng tôi trong nước mắt: “Sáng 20-4, như thường ngày tui dậy để dắt bò ra đồng bỗng phát hoảng vì chỉ còn thấy có cái chuồng không, cửa bị mở tung, cạnh đó hai con chó cũng bị chết sùi bọt mép từ lúc nào không biết. Con bò đực làm sức kéo có trị giá hơn 20 triệu đồng, là tài sản giá trị nhất của gia đình tui mới được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn để mua theo diện xóa đói, giảm nghèo từ hai năm trước”. Cùng ngày hôm ấy, nhà chị Nguyễn Thị Nga ở sát nhà ông Hạnh cũng bị mất một con bò cái và hai con bê. Không riêng nhà chị Nga, ông Hạnh mà hàng loạt gia đình khác ở thôn Phú Hưng cũng là nạn nhân của bọn trộm gia súc như: Ông Trần Lộc ở đội 2, mất một con bò đực; ông Văn Đức Lịch, mất một con trâu mẹ và một con nghé; bà Phan Hiền, mất hai con bò lai...
![]() |
|
Gia đình chị Hà Thị Ngát, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị nuôi 3 con trâu, do sợ bị mất trộm đã phải chuyển chuồng trại vào sát nhà ở để bảo vệ. |
Tình trạng này cũng xảy ra ở xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông. Ông Nguyễn Hóa bức xúc nói với chúng tôi: “Bọn trộm nhằm vào lúc rạng sáng, khi mọi người đang ngủ say mới lẻn vào, nhà nào có chó thì bị chúng cho ăn bả lăn đùng ra chết. Nhà tui chừ còn hai con trâu nhưng không đêm nào vợ chồng tui được ngủ yên, cứ phải đi ra đi vào để canh trộm. Nói xui xẻo, lỡ bắt gặp chúng chưa chắc đã làm được gì vì tui nghe nói bọn này đều mang theo dao, rựa khi hành sự...”. Một điều đáng lo ngại khác nảy sinh là, trong khi các lực lượng chức năng đang loay hoay với việc truy tìm thủ phạm thì nhiều người dân ở các địa phương do lo sợ bị mất trâu, bò nên đã dùng dây điện trần quây xung quanh chuồng để chống trộm. "Dù biết đây là việc làm rất nguy hiểm và phạm pháp nhưng biết làm sao được"- Một chủ hộ đã nói với chúng tôi như thế.
Trao đổi với chúng tôi về hành vi, thủ đoạn và phương thức hoạt động của nhóm tội phạm này, Thượng tá Lê Hữu Hậu, Trưởng Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết: “Nhóm trộm này hoạt động rất tinh vi, địa bàn hoạt động của chúng trải rộng trên nhiều huyện, tập trung chủ yếu vào các khu vực hẻo lánh, các khu vực có mật độ dân cư thưa thớt. Sau khi nhận được phản ánh, chúng tôi đã cử điều tra viên về các địa phương để nắm tình hình. Bước đầu nhận định các đối tượng trộm cắp trâu, bò sử dụng rất nhiều hình thức để ăn trộm, trong đó chúng dùng cả xe ô tô tải và thuốc gây mê loại mạnh, bình điện cao áp... Khi phát hiện các hộ gia đình có trâu, bò, chúng tiếp cận rồi dùng bả để diệt chó trước (nếu gia đình nuôi chó), sau đó chúng dùng hai hình thức là dắt trâu, bò đi trực tiếp hoặc dùng bình điện cao áp, thuốc gây mê loại mạnh để tiêm vào người trâu, bò và khiêng lên xe ô tô tải chở đến các địa điểm vắng để giết mổ lấy phần thịt ngon đem đi bán, phần đầu và nội tạng thì chúng bỏ lại hiện trường hoặc phi tang vào rừng, sông suối... Do vụ việc vẫn còn đang trong giai đoạn điều tra cho nên hiện tại, chúng tôi chưa thể nói gì thêm được...”.
Mới đây, với sự quyết tâm cao, Công an xã Cam Chính (huyện Cam Lộ) đã mai phục và bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Phức đang có hành vi mổ thịt trâu do bắt trộm. Tại hiện trường Công an xã đã thu được 65kg thịt trâu và một bộ dao, búa dùng để giết mổ trâu, bò. Sáng hôm sau, hai đối tượng khác tên là Đinh Văn Kiểm và Thái Văn Niên là đồng phạm của Hồ Văn Phức đã ra đầu thú. Sau khi tạm giữ, Công an xã Cam Chính đã chuyển các đối tượng và tang vật đến Công an huyện Cam Lộ để tiếp tục điều tra làm rõ. Tuy nhiên, ngay sau đó tại các địa phương khác tình trạng mất trộm trâu, bò vẫn tiếp tục xảy ra.
Người dân các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện rất hoang mang, lo lắng. Chúng tôi đề nghị các cơ quan, lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt hơn, mở rộng điều tra từ đối tượng đã bắt được ở xã Cam Chính để tìm ra các đối tượng bắt trộm trâu, bò và sớm đưa ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật.
Bài và ảnh: Thu Anh - Thu Hường
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận