Chùa Linh Quang có từ thời Hậu Lê, trong thời kỳ bí mật và những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, chùa là cơ sở bí mật của tổ chức Việt Minh cũng như đội biệt động...
Chùa Linh Quang (thuộc phường Phương Liệt-quận Thanh Xuân-Hà Nội). Ngôi chùa có từ thời Hậu Lê (1782), trong thời kỳ bí mật và những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, chùa là cơ sở bí mật của tổ chức Việt Minh cũng như đội biệt động (từ hậu phương vào và địch hậu ra).
Hai sư trụ trì chùa là sư cụ Đàm Chính và sư thầy Đàm Khánh đã có công nuôi dưỡng cán bộ, cất giấu tài liệu, canh gác cho các cuộc họp của cách mạng, hai sư đã từng bị địch bắt tra tấn, nhưng không cung khai cơ sở của ta, do có công lao đó đã được Nhà nước khen thưởng huy chương. (Chùa đã được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử-văn hóa năm 1992 và nằm trong cụm di tích lịch sử cấp quốc gia gồm: đình, miếu thờ trạng nguyên Lưu Danh Công).
Do biến cố của thời gian, chùa bị hư hỏng, năm 1990 nhân dân đã đề nghị chính quyền xem xét cũng như vận động mọi người góp tiền để xây dựng lại ngôi chùa, được một thời gian chùa lại tiếp tục xuống cấp, mối mọt lại làm hỏng nặng. Nhiều lần chùa và nhân dân đề nghị các cấp cho tu sửa lại, nhưng không hiểu vì sao sự việc lại "giẫm chân tại chỗ". Đầu năm 2005 mái chùa bị dột, sợ bị xảy ra tai nạn cho khách thập phương đến lễ, chùa đã thuê thợ đến dỡ mái để sửa lại. Trong khi đang tiến hành công việc thì chính quyền tới niêm phong không cho làm và cứ để hoang tàn như vậy cho tới bây giờ: Cỏ mọc trong nhà Tam bảo, hai pho tượng Hộ pháp thì bị tróc sơn…
Ngay tại Thủ đô mà di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia để vậy thì thật trớ trêu. Rất mong sự vào cuộc của cơ quan chức năng, sớm đưa cảnh trên vào hồi kết.
NGUYỄN VĂN THẾ
(Nhà 3, ngõ 377, đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận