Hiền, cô bạn thân của tôi tìm đến Trung tâm giới thiệu việc làm ở đường Lương Thế Vinh (Thanh Xuân, Hà Nội) với hy vọng kiếm được một nơi dạy gia sư để trang trải cho việc sinh hoạt và học tập, nhưng rồi "tiền mất, tật mang"!...
Hiền, cô bạn thân của tôi tìm đến Trung tâm giới thiệu việc làm ở đường Lương Thế Vinh (Thanh Xuân, Hà Nội) với hy vọng kiếm được một nơi dạy gia sư để trang trải cho việc sinh hoạt và học tập, nhưng rồi "tiền mất, tật mang"!
Sau hai lần đến trung tâm này, cô bạn tôi nhận được một địa chỉ, dạy hai môn Toán và tiếng Anh cho một học sinh lớp 8 với tiền công là 40.000 đồng/buổi.
Không có bất cứ một hợp đồng lao động nào, Trung tâm chỉ giao cho bạn tôi một hóa đơn thu tiền dịch vụ là 150.000 đồng (bao gồm 30.000 đồng lệ phí giao dịch). Cô bạn tôi đi tìm ngay địa chỉ may mắn vừa kiếm được. Đầu tiên, Hiền gọi điện cho chủ nhà, nhưng không thể liên lạc được. Trở lại hỏi nhân viên của Trung tâm gia sư, Hiền nhận được câu trả lời với thái độ hoàn toàn khác lúc trước: lạnh lùng, thiếu trách nhiệm. Họ bảo: phải đến tìm theo địa chỉ nhà, chứ gọi điện thoại nhiều khi người ta bận công việc. Bạn tôi lóc cóc đạp xe đi tìm. Nhưng tìm mãi, một lần, hai lần rồi ba lần mà chẳng thấy. Mọi người xung quanh ai cũng trả lời là không biết. Lờ mờ nhận ra mình đã bị lừa, Hiền liền gọi điện tới số 1080 để kiểm tra. Đúng như điều cô suy nghĩ, địa chỉ trên chỉ là một địa chỉ ma. Thất vọng, tức giận, bạn tôi quay trở lại đòi số tiền dịch vụ đã nộp. Hết đe dọa họ chuyển sang chiêu bài ngọt nhạt, an ủi bạn tôi cứ yên tâm, hứa sẽ tìm cho một địa chỉ khác. Lần lữa mãi họ tuyên bố không giải quyết và cướp trắng số tiền bạn tôi nộp.
Được biết, bạn tôi không phải là người duy nhất phải hứng chịu cảnh lừa lọc này. Trường hợp của Bùi Thị Thúy, Trường đại học Khoa học tự nhiên cũng tương tự. Đặc biệt hơn là Thúy còn có hẳn một hợp đồng lao động, thế mà cũng bị lấy không 150.000 đồng.
Câu chuyện về những sinh viên đi kiếm việc làm và bị lừa không có gì mới mẻ. Trước đây báo chí đã nhiều lần phản ánh hình thức lừa này. Đã có biết bao nhiêu sinh viên trở thành nạn nhân đáng thương của chiêu bài giới thiệu việc làm, thu lệ phí, rồi "đem con bỏ chợ". Việc làm bất chính lại ngang nhiên hiển hiện trong xã hội, thật vô cùng phi lý. Không thể phủ nhận rằng, có không ít các cơ sở tư vấn, giới thiệu việc làm đáng tin cậy, giúp đỡ cho nhiều sinh viên, người lao động tìm được việc làm phù hợp. Nhưng trắng đen, vàng thau lẫn lộn, những người lao động không còn biết tin vào ai, những nơi làm ăn chân chính cũng bị mất đi uy tín. Mong rằng các Trung tâm tư vấn, môi giới việc làm sẽ được quản lý chặt chẽ hơn, tránh để xảy ra tình trạng lừa đảo những người đi tìm việc làm.
Bùi Tuyết Trinh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận