Thứ Bảy, 15/12/2012, 19:12

    Cần sớm xem xét và giải quyết dứt điểm

    QĐND - Xét hoàn cảnh của gia đình thương binh Trần Ngọc Sáng (xóm 3, xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội) đông con (6 trai, 2 gái) bức xúc về đất ở, Chủ tịch UBND xã Trần Thụ đã giải quyết bán cho 65m2 đất ao thuộc địa bàn xã...

    QĐND - Xét hoàn cảnh của gia đình thương binh Trần Ngọc Sáng (xóm 3, xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội) đông con (6 trai, 2 gái) bức xúc về đất ở, Chủ tịch UBND xã Trần Thụ đã giải quyết bán cho 65m2 đất ao thuộc địa bàn xã. Ngay sau đó, gia đình ông Sáng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính. Cụ thể là đã nộp đủ 3 triệu đồng thể hiện trên phiếu thu nộp vào ngân sách UBND xã Vân Nội ngày 3-7-1992, ngày 13-11-1992, ngày 6-4-1993. Tiếp đó, ngày 2-8-1994, gia đình ông Sáng đã được địa chính xã đo và giao đất để quản lý, sử dụng.

    Sau đó, ông Sáng cùng gia đình đã đầu tư nhiều công sức, tiền của để san lấp ao và làm nhà. Thế nhưng, ông Nguyễn Xuân Hồng (hộ liền thửa ao) có đơn gửi các cơ quan chức năng ở địa phương cho rằng diện tích ao trên thuộc quyền sở hữu của gia đình ông Hồng, UBND xã không có quyền bán. Sau khi nhận được đơn khiếu nại của công dân, Thanh tra huyện Đông Anh đã vào cuộc xác minh. Kết quả cho thấy, diện tích ao này trước đây Bưu điện huyện Đông Anh quản lý, sử dụng, sau đó đã trả lại UBND xã Vân Nội quản lý (thể hiện tại Quyết định 1688/QĐ-UB của UBND TP Hà Nội). Như vậy, việc UBND xã Vân Nội bán đất cho gia đình ông Sáng tuy có trái thẩm quyền, nhưng đất này thời điểm đó không có sự tranh chấp. Hơn nữa, tại Nghị định 84/2007/NĐ-CP quy định rất rõ, đất mua trái thẩm quyền trước ngày 15-10-1993 vẫn được công nhận. Hay tại Quyết định 108/2009/QĐ-UBND của TP Hà Nội quy định cụ thể hơn, nếu đất mua là đất ao vườn thì khi thu hồi sẽ được đền bù 70% theo giá đất ở liền kề. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì mà đã ba lần UBND xã Vân Nội ra quyết định cưỡng chế thu hồi, không bồi thường đối với gia đình ông Sáng.

    Ông Sáng bức xúc: "Việc UBND xã ra quyết định cưỡng chế thu hồi mà không đền bù cho gia đình tôi là trái quy định của pháp luật. Tôi là thương binh nghèo, 73 tuổi đã mua mảnh đất này một cách công khai, minh bạch và xây dựng ngôi nhà cấp bốn cho các con ở. Việc làm của UBND xã Vân Nội đã gây thiệt hại lớn cho gia đình tôi". Qua Báo Quân đội nhân dân, ông Sáng đề nghị các cơ quan chức năng của TP Hà Nội xem xét thấu đáo sự việc theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, không để thiệt thòi cho người dân, nhất là với gia đình chính sách như ông.

    HÀ PHƯƠNG

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...