Chúng ta thường nói: “Phải kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của ông cha”, hơn thế còn đặt thành khẩu hiệu: “Sống, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Thiết nghĩ, cùng với xây dựng “Văn hóa công chức”, “Văn hóa cảm ơn và xin lỗi”, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải xây dựng cả nếp sống “Văn hóa nói và làm”...
Năm 1957, mất mùa, thiếu gạo, Chính phủ kêu gọi toàn dân ăn độn ngô, khoai, sắn. Cũng trong năm ấy Bác Hồ về tỉnh Nam Định. Sau khi ra cánh đồng thăm hỏi bà con nông dân, gần trưa Tỉnh ủy mời Bác đến nhà khách dùng bữa, Bác bỏ mũ bước vào phòng ăn. Các mâm đã bày sẵn. Bác mở lồng bàn thấy cơm trắng tinh không độn, thức ăn toàn những thịt gà, cá rán... Bác nhìn đồng chí bí thư cười: “Các chú ăn sang nhỉ?”. Tưởng Bác khen ai cũng tỏ ra sung sướng. Bác bảo: “Các chú ngồi vào đi. Cầm bát đũa lên đi”. Mọi người hồ hởi vào tiệc. Đúng lúc ấy Bác quay lại gật đầu. Đồng chí cảnh vệ ra xe đem theo khẩu phần ăn trưa của Bác vào. Đó là nắm cơm độn ngô, khúc cá kho và mấy quả cà gói lá chuối khô. Nhìn suất ăn của Bác mọi người đỏ bừng mặt cúi xuống. Bác cố giấu vẻ không vui, bằng tấm lòng độ lượng, Bác nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Nước mình còn nghèo, dân mình còn đói khổ, thiếu thốn, các chú phải tiết kiệm. Làm việc gì, ăn thứ gì trước hết phải nghĩ đến dân”.
Vậy mà ngày nay, có những quan chức dùng bữa trưa ở khách sạn 4 sao và tiệc tùng liên miên trong các nhà hàng cao cấp với đủ thứ sơn hào hải vị trong lúc nước ta còn nghèo, dân còn thiếu. Vậy mà khi trả lời báo chí họ thản nhiên cho rằng: “Đó là những bữa ăn bình thường”(!).
Chúng ta thường nói: “Phải kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của ông cha”, hơn thế còn đặt thành khẩu hiệu: “Sống, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Thiết nghĩ, cùng với xây dựng “Văn hóa công chức”, “Văn hóa cảm ơn và xin lỗi”, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải xây dựng cả nếp sống “Văn hóa nói và làm”.
TRẦN THÔNG (K6-HVCTQS-TP Bắc Ninh)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận