Hà Giang là một tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, khi tuyến quốc lộ số 2 đi qua địa bàn tỉnh được hoàn thành thực sự là niềm vui lớn của đảng bộ và nhân dân các địa phương nơi con đường chạy qua...
Hà Giang là một tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, khi tuyến quốc lộ số 2 đi qua địa bàn tỉnh được hoàn thành thực sự là niềm vui lớn của đảng bộ và nhân dân các địa phương nơi con đường chạy qua. Những cột cây số bằng xi măng dựng ở ven đường trước đây, nay được thay bằng những cột thép, sơn mạ và được dán số bằng giấy đề can khá đẹp.
Hầu hết người dân trong tỉnh cho rằng, đây là con đường nối Hà Giang với các tỉnh bạn, là tiền đề để tỉnh phát triển kinh tế-xã hội. Việc ngành giao thông tiến hành làm lại quốc lộ 2 và thay thế các cột mốc bên đường góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị của tỉnh miền núi địa đầu Tổ quốc. Nhưng niềm vui chẳng tày gang. Những cột cây số xây dựng được chẳng bao lâu, thì một số đối tượng xấu đã bóc xé, thậm chí còn cào xước cả hai bề mặt. Có những cột cây số bị phá hỏng rất nhiều lần. Chiều hôm trước công nhân bảo dưỡng vừa sửa, thì ngay sáng sau lại bị phá hỏng.
Hành vi phá hoại này khiến cho dư luận xã hội trong tỉnh rất bức xúc. Nhiều người đặt câu hỏi, chẳng lẽ các ngành chức năng trong tỉnh đành chịu bó tay để cho bọn xấu hoành hành phá hoại hay sao? Mong các cơ quan chức năng trong tỉnh sớm tìm ra và xử lý nghiêm những kẻ phá hoại trên. Có như vậy mới mong những cột cây số kia được mang đúng tên mình.
Lý Minh Huyền
(Thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận