Thứ Tư, 30/06/2010, 21:38

    Cần xử nghiêm hành vi phá hoại tài sản công dân

    Ngày 12-4-2010, ông Tống Anh Pha (sinh năm 1952) thường trú tại số 154, tổ 2, khu phố 2, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo viết đơn tố cáo gửi UBND huyện Phú Giáo về việc ông Bùi Văn Sương (tức Sung) cùng hai con là Bùi Quốc Chiến, Bùi Quốc Công, thường trú tại số 158, tổ 2, khu phố 2 và 5 thanh niên khác đã có hành vi hủy hoại tài sản của gia đình ông...

    Ngày 12-4-2010, ông Tống Anh Pha (sinh năm 1952) thường trú tại số 154, tổ 2, khu phố 2, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo viết đơn tố cáo gửi UBND huyện Phú Giáo về việc ông Bùi Văn Sương (tức Sung) cùng hai con là Bùi Quốc Chiến, Bùi Quốc Công, thường trú tại số 158, tổ 2, khu phố 2 và 5 thanh niên khác đã có hành vi hủy hoại tài sản của gia đình ông.

    Theo biên bản hòa giải của cán bộ xã Tam Lập và biên bản ghi lại hiện trường vụ phá hoại tài sản do ông Đoàn Thanh Bình, Trưởng Công an xã Tam Lập ký thì vụ việc như sau: Năm 2003, ông Pha mua lại mảnh đất của ông Phạm Văn Giàu. Do lô đất của ông Sương nằm phía trong nên ông Giàu đã cho gia đình ông Sương đi nhờ trên con đường có chiều ngang 5m. Tính từ đó đến nay, ông Sương vẫn đi trên con đường đó mà không hỏi ý kiến ông Pha. Đầu năm 2010, ông Pha nhờ người xây một căn nhà cấp 4 (cho công nhân ở) trên con đường đó. Vào hồi 16 giờ ngày 31-3-2010, người làm công cho gia đình gọi điện cho ông Pha báo là có ông Sương đến ngăn cản việc xây dựng công trình.

    Đến 16 giờ 30 phút, ông Nguyễn Văn Hoạt (trưởng ấp Cây Khô, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo) và ông Chín Dũng (tổ trưởng tự quản ấp) đã đến và tìm hiểu nguyên nhân tại khu xây dựng. Khoảng 17 giờ, Bùi Quốc Chiến (con trai ông Sương) đã lái máy cày có giàn chảo 4 dĩa đi trước, theo sau có 4 xe mô tô với 6 thanh niên tiến thẳng về khu xây dựng. Khoảng 5 phút sau, ông Sương đến và chỉ đạo: “Không cần đến chính quyền địa phương, cứ san bằng tất cả”. Rồi ông Sương tự lái máy cày phá toàn bộ công trình đang xây dựng của ông Pha. Sau khi phá xong, 8 người nhà ông Sương kéo nhau ra về. Toàn bộ số tài sản đang xây dựng của ông Pha bị san bằng, ước tính thiệt hại khoảng hơn 5.000.000 đồng.

    No image available
    Một số giấy tờ ông Pha tố cáo ông Sương lên chính quyền các cấp.

    Để giữ ổn định tình hình trật tự trên địa bàn, ngày 2-4-2010, UBND xã Tam Lập đã mời gia đình ông Pha và gia đình ông Sương đến giải quyết. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Phố, Chủ tịch UBND xã kết luận: “Khu đất của ông Tống Anh Pha đã được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do vậy, việc ông Pha cho xây dựng nhà trên đất của gia đình là đúng. Đây không phải là đường đi chung…”. Do các bên không thỏa thuận được nên chuyển vụ việc lên cơ quan chức năng cấp trên giải quyết.

    Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: Giữa gia đình ông Pha và gia đình ông Sương có khúc mắc từ lâu. Ông Sương đã nhiều lần hủy hoại tài sản của gia đình ông Pha. Cụ thể, vào tháng 5-2007, ông Sương lấp hàng trăm hố trồng cây cao su và đường mương thoát nước của gia đình ông Pha. Vì tình làng, nghĩa xóm nên ông Pha đã bỏ qua. Ngày 10-6-2007, ông Sương lại dùng chân đạp và dùng xe cán đè lên 43 cây cao su mới trồng và ngày 10-7-2007, cho máy cày cán thêm 9 cây cao su của gia đình ông Pha. Lần này công an xã Tam Lập lập biên bản về tội cố ý hủy hoại tài sản của công dân và buộc ông Sương bồi thường cho gia đình ông Pha là 150.000 đồng.

    Mặc dù gia đình ông Sương vẫn còn một con đường khác vào khu đất của mình, hiện đang để cỏ mọc um tùm, nhưng trong biên bản hòa giải, bà Hoa (vợ ông Sương) vẫn trình bày: “Hiện mảnh đất của gia đình tôi nằm ở phía trong mảnh đất của gia đình ông Pha. Chúng tôi khai phá từ năm 1993, quá trình canh tác, gia đình tôi đã đi trên một con đường mòn giáp ranh đất của ông Pha và ông Út Long. Cho đến năm 2003, anh Giàu đã bán lại lô đất này cho ông Pha và gia đình tôi vẫn đi trên con đường đó để vào rẫy... Ý kiến của gia đình tôi là đề nghị chính quyền giải quyết cho gia đình tôi có con đường đi vào khu đất, vì hiện nay đất của tôi không có đường đi vào”.

    Khi trao đổi với chúng tôi, ông Pha rất bức xúc, nói: Hôm ông Sương cho người đến phá phách, người dân đến xem đông, nhưng phải tới 2 giờ sau công an xã mới có mặt để giải quyết. Khoảng cách trụ sở công an xã đến hiện trường không xa, vậy tại sao có sự chậm trễ đến thế? Phải chăng công an xã thờ ơ trước tính mạng, tài sản của công dân bị đe dọa?

    Căn cứ vào hồ sơ địa chính của địa phương, gia đình ông Pha đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng toàn bộ lô đất. Do vậy, ông Pha cho người xây nhà trên diện tích đất của gia đình là hoàn toàn hợp pháp. Việc ông Sương cùng con và một số đối tượng khác mang phương tiện đến phá công trình của ông Pha là vi phạm pháp luật, coi thường kỷ cương, phép nước. Đề nghị chính quyền xã Tam Lập và huyện Phú Giáo sớm có biện pháp xử lý nghiêm. 

    Bài và ảnh: Hồng Hạnh

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...