Sự cố nổ bình ga gây tai nạn vào trưa 11-2-2007 tại nhà anh Nguyễn Hữu Tần ỏ xóm 2, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), khiến 42 người bị thương, trong đó có nhiều người bị bỏng nặng đã khiến cho dư luận cả nước quan ngại...
Sự cố nổ bình ga gây tai nạn vào trưa tại nhà anh Nguyễn Hữu Tần ỏ xóm 2, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), khiến 42 người bị thương, trong đó có nhiều người bị bỏng nặng đã khiến cho dư luận cả nước quan ngại. Khi được tin một số bệnh nhân đã được chuyển ra Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác điều trị, chiều ngày 12-2, nhóm phóng viên báo Quân đội nhân dân đến Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác tìm hiểu để thông tin kịp thời cho bạn đọc cả nước.
Trao đổi với chúng tôi, Đại tá, giáo sư, tiến sĩ Lê Năm, Giám đốc Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác, cho biết, qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi biết được thảm họa xảy ra ở Nghệ An. Được tin thảm họa này, lãnh đạo, chỉ huy Viện đã kịp thời liên hệ với Sở Y tế, cũng như các bệnh viện đa khoa trên địa bàn tỉnh Nghệ An nắm tình hình và sẵn sàng triển khai lực lượng đi chi viện ứng cứu. Phía Nghệ An thông báo, về cơ bản các bệnh nhân đã được sơ cứu ban đầu, đề nghị Viện sẵn sàng hỗ trợ tiếp nhận, điều trị, những bệnh nhân nặng được chuyển ra trong chiều 11-2 hoặc đêm 12-2.
Với tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ, lãnh đạo, chỉ huy Viện đã triển khai phương án tiếp nhận, cấp cứu cho bệnh nhân. Mặc dù đang là ngày nghỉ nhưng lãnh đạo Viện vẫn kịp thời triển khai một kíp trực gồm: Ban giám đốc Viện và 40 bác sĩ, y sĩ, hộ lý, nhân viên kỹ thuật... sẵn sàng đón nhận và cấp cứu cho bệnh nhân. Bắt đầu từ 18 giờ ngày 11-2, bệnh viện trong trạng thái sẵn sàng về mọi mặt để đón tiếp bệnh nhân nhập viện. Từ 0 giờ ngày 12-2, bệnh nhân đầu tiên được nhập viện. Tổng số xe cấp cứu chở bệnh nhân đến nhập viện là 6 chiếc. Tính đến 6 giờ sáng ngày 12-2, đã có 13 bệnh nhân nhập viện. Ngoài bị bỏng phần ngoài, hầu hết các bệnh nhân còn bị bỏng đường hô hấp. 7 bệnh nhân bị bỏng hô hấp (bị bỏng rất nặng) được đưa vào điều trị tại khoa cấp cứu, do đường hô hấp bị bỏng, phù nề khó thở nên đều phải mở khí quản. 6 bệnh nhân tuổi dưới 15 được đưa vào điều trị tại khoa nhi, trong số này có hai chị em ruột là: Nguyễn Thị Thu Ngân (13 tuổi) và Nguyễn Thị Tuyền (11 tuổi). 5/6 bệnh nhân nhi bị bỏng ngoài sâu, một số chỗ đã bị hoại tử. Do vậy, Ban giám đốc Viện quyết định ngày 13-2 tiến hành phẫu thuật cắt bỏ phần bị hoại tử và ghép da cho các cháu.
![]() |
|
Y sĩ Mai Đình Hương đang kiểm tra vết bỏng cho bệnh nhân Đinh Bạt Nga. |
Giáo sư, tiến sĩ Lê Năm cho biết thêm, công việc xử lý như: thay băng, truyền dịch, mở khí quản, đặt xông nuôi dưỡng, rạch ga rô những chỗ bỏng sâu... đã hoàn tất. Hiện tại, tình trạng các bệnh nhân tạm ổn. Nếu chỉ đơn thuần về bỏng ngoài như của các bệnh nhân (từ 45 đến 50%) thì không đáng ngại. Tuy nhiên, do 100% số bệnh nhân đang điều trị tại Viện bị bỏng đường hô hấp nên khả năng tiên lượng rất khó khăn. Bởi vết bỏng đường hô hấp rất dễ dẫn tới các biến chứng phổi, suy hô hấp, viêm phế quản... Trước tình hình này, Viện chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, 100% máy thở được huy động sẵn sàng ứng phó. Giáo sư, tiến sĩ Lê Năm nhấn mạnh, với các bệnh viện khác, vào dịp Tết Nguyên đán lượng bệnh nhân giảm hẳn, hầu hết các bệnh nhân đều được cho về nhà ăn Tết, những người ở lại viện chủ yếu là bệnh nhân nặng. Còn tại Viện bỏng, vào dịp cuối năm lượng bệnh nhân tăng lên rõ rệt. Hiện tại, tất cả các giường bệnh được huy động tối đa. Mới đây, Sở Y tế Nghệ An thông báo sẽ có thêm một số bệnh nhân bị bỏng vừa sẽ được chuyển ra Viện để điều trị. Do vậy, lãnh đạo và chỉ huy Viện đã quán triệt, 100% cán bộ, nhân viên của Viện sẵn sàng “hy sinh” những ngày nghỉ Tết để phục vụ tốt bệnh nhân, kiên quyết không để sự cố xảy ra.
Đại tá, bác sĩ Phạm Văn Gia, Chính ủy Viện khẳng định: Kịp thời cấp cứu bệnh nhân trong mọi tình huống, đó là mệnh lệnh từ trái tim của những bác sĩ quân y. Chính vì vậy, khi nhận thấy 40 cán bộ, nhân viên không đủ đảm nhiệm được công việc nên lãnh đạo Viện đã huy động thêm 10 người nữa cùng tham gia. Không quản ngày nghỉ, giờ nghỉ và không quản đêm hôm, 50 cán bộ, nhân viên của Viện đã vật lộn cùng tử thần giành lại cuộc sống cho người bệnh. Trong lúc thảm họa xảy ra, các gia đình người bị nạn đều hoang mang, lo lắng nên mọi chi phí thuốc men trong quá trình cấp cứu đều do Viện bỏ ra.
Cũng tại Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác, chúng tôi đã gặp và trao đổi với thân nhân những người bị nạn. Anh Nguyễn Tiến Khánh và bà Nguyễn Thị Thông đang đi chăm người thân cảm động nói: “Khi người thân của chúng tôi cũng như những người bị nạn khác được đưa từ Nghệ An ra Viện bỏng là một giờ ngày 12-2, mặc dù đêm tối, nhưng các thầy thuốc Viện Bỏng đã kịp thời cứu chữa. Tình cảm chân thành của những người thầy thuốc mặc áo lính dã tô thắm thêm tình đoàn kết quân dân cá nước... Thái độ vui vẻ, tận tụy, hết lòng vì người bệnh của những thầy thuốc bộ đội đã tiếp thêm cho chúng tôi niềm tin và nghị lực để vượt qua khó khăn”.
Qua tìm hiểu chúng tôi thấy, hầu hết những người bị bỏng đang điều trị tại Viện Bỏng là phụ nữ và trẻ em với tính “hiếu kỳ” khi thấy sự cố nổ xảy ra đã đến xem. Lúc đầu nổ bình gas nhỏ thì không sao, đến khi bình gas lớn nổ thì bị bỏng nặng. Đây thực sự là bài học đắt giá, mọi người dân cũng nên lấy đó làm bài học kinh nghiệm cho chính mình.
Bài, ảnh: VIỆT PHƯƠNG-XUÂN DŨNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận