QĐND - Tổ 46, khu 4, phường Hà Trung, TP Hạ Long (Quảng Ninh) có 17 hộ dân với gần 50 nhân khẩu. Trước đây, người dân ở đây gần như bị cô lập bởi con mương thoát nước rất sâu chạy qua...
QĐND - Tổ 46, khu 4, phường Hà Trung, TP Hạ Long (Quảng Ninh) có 17 hộ dân với gần 50 nhân khẩu. Trước đây, người dân ở đây gần như bị cô lập bởi con mương thoát nước rất sâu chạy qua. Mỗi khi mùa mưa đến, nước lũ ở trên đồi đổ về chảy xiết. Để tiện cho việc đi lại, bà con nhân dân đã góp tiền, góp sức làm chiếc cầu bê tông dài 8m, rộng 1,2m bắc qua con mương. Tuy nhiên, cầu đã hẹp lại không có lan can nên việc đi lại rất nguy hiểm, nhất là hằng ngày, trẻ em phải đi học qua chiếc cầu này. Anh Nguyễn Quỳnh ở tổ 46 cho biết: “Đã nhiều năm nay, người dân chúng tôi phải đi lại qua cây cầu. Biết là rất nguy hiểm nhưng cũng không còn con đường nào khác. Mong muốn là được chính quyền địa phương quan tâm xây cho chiếc cầu mới to đẹp hơn…”.
Thấu hiểu nguyện vọng của bà con, tổ dân phố đã họp bàn lấy ý kiến dân chủ quyết định nâng cấp cây cầu. Nguồn kinh phí được các hộ dân cùng với một số tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ. Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 10, Trung đoàn 213, Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không-Không quân) giúp đỡ toàn bộ phần thiết kế và ngày công xây dựng. Sau gần một tuần làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, cây cầu bê tông mới rộng 2m, dài 8m, có lan can chắn đã được hoàn thành trong niềm vui chung của mọi người, giúp người dân đi lại được thuận tiện, an toàn hơn. Trong buổi khánh thành, bà Nguyễn Thị Bình, Tổ trưởng tổ dân phố xúc động nói: Cây cầu được hoàn thành không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn mà còn thể hiện tình cảm quân dân gắn bó. Mỗi khi đi qua chiếc cầu này, bà con nhân dân chúng tôi sẽ nhớ mãi đến tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 10. Cảm ơn các anh bộ đội đã hết lòng vì dân. Chúng tôi đặt tên cho cây cầu này là “cây cầu quân dân”.
THANH ĐÔNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận