Từ trước đến nay, chúng ta chỉ nghe thấy chuyện cây xăng gian lận thu lợi bất chính, còn chuyện cây xăng trở thành điểm đỗ xe bắt khách thì quả là hiếm...
* Cây xăng hay bến xe?
Từ trước đến nay, chúng ta chỉ nghe thấy chuyện cây xăng gian lận thu lợi bất chính, còn chuyện cây xăng trở thành điểm đỗ xe bắt khách thì quả là hiếm. Nhưng đó là chuyện thật ở cây xăng Loong Toòng (phường Yết Kiêu, TP Hạ Long).
![]() |
Chúng tôi biết Thanh tra giao thông, CSGT cũng đã giải quyết, song khi họ đi thì đâu lại vào đó. Nhiều người nói đùa, làm việc kiểu này chẳng khác gì “bắt cóc bỏ đĩa”?
Bài và ảnh: CAO THANH ĐÔNG (HT: 3KC - 890 Hà Lầm, Hạ Long, Quảng Ninh)
* Cần có hướng dẫn ở sân bay Tân Sơn Nhất
Ra sân bay Tân Sơn Nhất hơi muộn nên tôi chạy vội vàng để làm thủ tục cho kịp thời gian. Vé của Hãng hàng không Jetstar ghi rõ ràng thời gian bay, số hiệu chuyến bay. Nhưng các quầy giao dịch không có lấy một ký hiệu, biển báo gì. Tôi tiến đại tới một quầy thì được cô nhân viên chỉ sang quầy bên. Làm xong thủ tục, cô nhân viên này hướng dẫn tôi đi ra cửa số 2 để ra máy bay. Sau khi qua cửa kiểm tra an ninh tôi đi nhanh về cửa số 2. Lúc này cửa số 2 xếp hàng rất đông. Ba nhân viên đang soát vé. Bỗng mọi người giãn ra khỏi hàng quay về ghế chờ đợi. Thì ra cửa 2 bây giờ đang làm thủ tục cho chuyến bay đi Đà Nẵng. Một số người không giấu khỏi sự bực bội khi ở cửa số 2 không có một biển báo hay thiết bị điện tử nào ký hiệu số chuyến bay, dẫn tới hiện tượng nhầm lẫn trên.
Mong ga sân bay Tân Sơn Nhất cùng Hãng hàng không Jetstar sớm khắc phục bảo đảm thuận tiện cho khách hàng.
NGUYỄN VĂN BẰNG (HT: 3KC-2804, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội)
* Rải đinh chân cầu Như Nguyệt
Gần đây, chân cầu Như Nguyệt thuộc phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh xuất hiện nhiều mẩu đinh han gỉ nằm ngay ven đường. Theo một số người dân cho biết, một số kẻ xấu vì lợi ích bản thân đã thuê trẻ chăn trâu rải đinh xuống đường: đinh thường được đính theo miếng săm, xốp, kẹo cao su...
Khi bị nạn, chỉ cần một cú điện thoại, ít phút sau "đội quân" chuyên vá, thay săm, lốp có mặt ngay và phục vụ nhanh chóng. Mỗi miếng vá có giá 30-40 nghìn đồng, thay săm 90-100 nghìn đồng. Nếu ai không may bị thủng săm vào trời nhập nhoạng tối thì giá có thể cao gấp rưỡi, không đồng ý cũng chẳng biết dắt xe vào đâu để sửa? Một số điểm đen nữa là gần cầu Bồ Sơn, TP Bắc Ninh; nơi giao cắt giữa khu công nghiệp Tiên Sơn với QL 1A (mới). Đặc biệt là vùng giáp ranh giữa huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh với huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, hai bên đường, lan can hàng rào bảo vệ có ghi dày đặc các số điện thoại phục vụ khách vá săm 24/24 giờ.
Đề nghị chính quyền và cơ quan chức năng những địa phương trên sớm có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm minh và kịp thời với hành vi rải đinh vô nhân đạo này.
TRẦN THÔNG (K6 - Trường sĩ quan Chính trị - TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận