QĐND - Vài năm trước, anh Thông thường xuyên đau đầu, có lúc đau không chịu nổi, nhưng do điều kiện kinh tế quá khó khăn, nên chưa bao giờ anh nghĩ đến việc chữa trị. Năm 2008, khi đang trát tường, anh Thông bị đột quỵ. Cơn đột quỵ làm anh bị liệt hai chi bên trái và sụt xương cánh mũi trái. Từ đó, anh Thông mang khuyết tật và chẳng thể giúp được gì cho gia đình...
QĐND - Ở tổ 6, khu vực 6, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, Bình Định có gia đình anh Nguyễn Khánh Thông (1975) và chị Lê Thị Hiệp (1977). Anh chị chỉ có một cậu con trai là Nguyễn Công Danh (sinh năm 2005). Đây là gia đình nông dân nghèo, cuộc sống chủ yếu dựa vào mấy sào lúa nước và thu nhập từ công việc phụ hồ của anh Thông.
Vài năm trước, anh Thông thường xuyên đau đầu, có lúc đau không chịu nổi, nhưng do điều kiện kinh tế quá khó khăn, nên chưa bao giờ anh nghĩ đến việc chữa trị. Năm 2008, khi đang trát tường, anh Thông bị đột quỵ. Cơn đột quỵ làm anh bị liệt hai chi bên trái và sụt xương cánh mũi trái. Từ đó, anh Thông mang khuyết tật và chẳng thể giúp được gì cho gia đình.
![]() |
|
Vợ chồng chị Hiệp và đứa con bị ung thư. |
Những tưởng mọi chuyện như vậy đã làm gia đình vốn nghèo khó khốn đốn, nào ngờ tới đầu tháng 6-2011, cậu con trai duy nhất của anh chị bị một cơn đau bụng dữ dội, nôn mửa, tím tái, khó thở. Chị đưa con vào bệnh viện tỉnh cấp cứu. Tại đây, qua kết quả siêu âm, các bác sĩ bệnh viện phát hiện con chị có khối u ở bụng dưới. Theo sự tư vấn của các bác sĩ, chị đưa con vào Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh để khám lại. Kết quả, con chị bị ung thư ruột non đã di căn vào mạc treo. Thương con bệnh trọng, chị gồng mình lo liệu, tìm mọi cách để có tiền chữa chạy. Nhiều hôm, ở bệnh viện, chị ôm con khóc cạn nước mắt, rồi cả hai mẹ con cùng phải cấp cứu. Bây giờ, sau nhiều lần xạ trị, đầu của cháu Danh không còn một sợi tóc.
Dù đã có khoảng chi phí hỗ trợ từ chính sách bảo hiểm y tế học sinh, nhưng số tiền nợ sau nhiều lần ra, vào bệnh viện để hóa trị cho con của chị cũng lên tới 65 triệu đồng. Mặc dù, không còn nhiều hy vọng để chữa trị cho con, nhưng với tình thương của người mẹ, chị vẫn gắng gượng hết sức. Mà nào chị đâu chỉ lo chạy chữa cho con, còn phải thuốc thang, chăm sóc cho chồng. Quả thật, trên đời này còn nỗi đau nào hơn, sự bất hạnh nào hơn so với hoàn cảnh của gia đình chị Hiệp.
Hy vọng rằng, thông qua bài viết này, kính mong các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm rộng lòng thương xót, giúp đỡ gia đình chị Hiệp vượt qua nỗi đau này. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ: Chị Lê Thị Hiệp, tổ 6, khu vực 6, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, Bình Định; điện thoại 01636.1493.395 hoặc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định.
Bài và ảnh: Trang Xuân Chi
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận