Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Phú Thọ, mới được thành lập từ cuối năm 2003, tuy nhiên Hội đã có nhiều thành công đáng ghi nhận...
Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi (BTNTT & TMC) tỉnh Phú Thọ, được thành lập từ cuối năm 2003. Nhìn chung, Hội đã chú trọng tập hợp được đội ngũ cán bộ Hội năng động, nhiệt tình, có tâm, có đức. Đồng thời, Hội còn thường xuyên tham mưu, phối hợp với Trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi, tàn tật Việt Trì, các y bác sĩ ở Trung tâm phòng, chống bệnh xã hội tỉnh, để bồi dưỡng nghiệp vụ cho các thầy cô giáo trong việc dạy chữ, dạy nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp.
Ngoài ra, Hội còn phối hợp với các đoàn thể quần chúng, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của họ, từ đó, tham mưu cho cơ quan chức năng, mở được ba lớp dạy nghề may, dạy nghề đan lát thủ công xuất khẩu cho 100 người tàn tật. Đến nay, số đối tượng này đã thành nghề, làm ra sản phẩm, thu nhập đạt từ 300 đến 500 nghìn đồng/người/tháng.
Ba năm trở lại đây, Hội BTNTT & TMC tỉnh đã phối hợp với các đoàn thể quần chúng vận động được hàng nghìn lượt cơ quan, doanh nghiệp và các cá nhân ủng hộ quỹ Hội được hơn 500 triệu đồng, hàng nghìn bộ quần áo, chăn màn, hàng chục tấn gạo… thực hiện truyền thống "Lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân". Từ đó, việc bảo trợ cho người tàn tật, trẻ mồ côi trở thành phong trào thi đua rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh.
Tuy thời gian chưa dài, nhưng Hội BTNTT & TMC Phú Thọ cũng đã được Trung ương Hội BTNTT & TMC Việt Nam, UBND tỉnh tặng thưởng hai bằng khen. Đó là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và lòng tin yêu, mến mộ của mọi người dân trên quê hương Đất Tổ Vua Hùng với Hội.
ĐỖ KHẮC CHÙY
(xã Phượng Lâu, Việt Trì, Phú Thọ)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận