Thứ Tư, 28/08/2013, 16:48

    “Chặt chém” du khách

    QĐND - 20 giờ ngày 11-8, chiếc xe khách từ Huế ra Hà Nội dừng lại trước quán “Cơm quê” thuộc địa phận xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, để hành khách vào ăn. Khi mua đồ ăn, hành khách không khỏi giật mình vì mức giá quá cao...

    QĐND - 20 giờ ngày 11-8, chiếc xe khách từ Huế ra Hà Nội dừng lại trước quán “Cơm quê” thuộc địa phận xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, để hành khách vào ăn. Khi mua đồ ăn, hành khách không khỏi giật mình vì mức giá quá cao. Cụ thể là, một suất cơm với vài ba miếng thịt kho và 1-2 miếng trứng tráng có giá từ 50.000 đến 60.000 đồng; một tô phở 45.000 đồng; một chai, hoặc lon nước ngọt giá thấp nhất cũng 15.000 đồng. Một du khách người Anh vào quán mua phiếu một suất cơm, người phục vụ thông báo giá 3USD. Nghe thông báo, du khách người Anh tỏ ra ngạc nhiên, vì ở Huế chỉ có 1USD! Quá đắt, nên du khách này liền từ chối mua suất cơm, rồi lấy bánh mỳ từ trong ba lô ra ăn.

    Ngồi trong quán chừng vài chục phút, chúng tôi chứng kiến có tới 4 chiếc xe khách dừng lại để hành khách vào quán ăn cơm. Thật lạ, cánh lái xe luôn ngồi một góc riêng, nhưng ăn xong không thấy trả tiền! Hành vi "chặt chém" nêu trên đã gây bất bình cho du khách. Đề nghị, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng kiểm tra và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

    VĂN HẠNH

    nguyenthao

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...