Thứ Hai, 30/09/2013, 20:31

    Chất lính luôn tỏa sáng

    QĐND - Người dân xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa thường nói đến anh thương binh hạng 2/4 Phạm Văn Lý với lòng yêu mến chân thành. Năm 1979, anh bị thương trong một lần làm nhiệm vụ trong Chiến dịch Biên giới...

    QĐND - Người dân xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa thường nói đến anh thương binh hạng 2/4 Phạm Văn Lý với lòng yêu mến chân thành. Năm 1979, anh bị thương trong một lần làm nhiệm vụ trong Chiến dịch Biên giới. Người lính tăng-thiết giáp rời quân ngũ, trở về quê với những dãy đồi lô nhô như bát úp, làm gì để mưu sinh khi thương tật luôn hành hạ anh. Thấy điều kiện canh tác của bà con còn vất vả, thủ công đơn sơ, anh cùng bạn bè tìm tòi, sáng tạo cho ra đời chiếc máy tuốt lúa đạp chân, chiếc máy quạt lúa hiệu quả. Cơ chế thị trường cạnh tranh khốc liệt, anh lại xoay sang làm lò gạch. Xoay xở đủ nghề, anh vẫn trắng tay không đủ sống. Nhưng với bản lĩnh của người lính đã giúp anh gượng dậy. Anh quay trở lại cải tiến, thiết kế máy tuốt lúa tự động, máy tách hạt ngô, máy làm cỏ, máy thái chuối. Các mặt hàng này được bà con nhiều nơi trong tỉnh đón nhận. 5 năm trở lại đây, sau khi trừ chi phí sản xuất anh thu nhập từ 70 đến 80 triệu đồng/năm và tạo việc làm ổn định cho 5 đến 7 lao động

    Anh là tấm gương thương binh nỗ lực vượt khó, làm giàu cho gia đình, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội ở quê hương.

    BÙI VŨ LIÊM

     

    nguyenthao

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...