QĐND Online- Thông cảm với hoàn cảnh của cháu Phương Oanh, các huynh đệ Cao Đài (tại Thành phố Hồ Chí Minh)cùng nhau quyên góp được 6,1 triệu đồng và ngay ngày 7-7 đã đến Cơ quan Đại diện của báo Quân đội nhân dân tại TP Hồ Chí Minh trao số tiền trên, nhờ báo QĐND chuyển đến gia đình cháu Nguyễn Thị Phương Oanh...
QĐND Online- Ngày 3-7, báo Quân đội nhân dân Online có đăng bài “Một hoàn cảnh thương tâm cần giúp đỡ” của tác giả Trần Đình Thăng. Bài báo nêu hoàn cảnh cháu Nguyễn Thị Phương Oanh, 14 tuổi, trú tại khu phố 1, phường 5, Đông Hà (Quảng Trị) bị bệnh tim bẩm sinh. Mặc dù ốm yếu, bệnh tật nhưng ngoài những giờ lên lớp học ở Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị, Phương Oanh vẫn phụ giúp việc nhà giúp mẹ và chăm sóc bố bị bệnh liệt 2 chân đã 4 năm nay. Hoàn cảnh gia đình đã khốn khó, nay em lại bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo: Bệnh tim bẩm sinh.
![]() |
| Cháu Phương Oanh và mẹ ở bệnh viện |
Phương Oanh là con thứ 2 trong một gia đình nghèo có 3 con. Khi mới sinh em đã bị suy dinh dưỡng, được 6 tháng thì bị viêm phổi nặng. Hầu như năm nào Oanh cũng phải vào điều trị tại bệnh viện 3 đến 6 tháng. Cuối năm ngoái em lại mắc bệnh xuất huyết tiêu hóa nằm viện cả tháng trời. Tháng 6 vừa rồi, mẹ em đưa vào Bệnh viên Trung ương Huế tái khám, bác sĩ phát hiện em bị thêm bệnh tim bẩm sinh. Bệnh viện yêu cầu nộp 8 triệu đồng tiền thông tim cho em. Mẹ em đã chạy ngược chạy xuôi vay mượn khắp nơi chỉ được 3 triệu đồng.
Sau khi đọc những thông tin nêu trên báo QĐND Online, một số huynh đệ Cao Đài (ẩn danh) tại địa chỉ 171B, đường Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, Q1, TP Hồ Chí Minh đã rất xúc động, thông cảm với hoàn cảnh của cháu Phương Oanh. Các huynh đệ Cao Đài cùng nhau quyên góp được 6,1 triệu đồng và ngay ngày 7-7 đã đến Cơ quan Đại diện của báo Quân đội nhân dân tại TP Hồ Chí Minh trao số tiền trên, nhờ báo QĐND chuyển đến gia đình cháu Nguyễn Thị Phương Oanh.
Báo Quân đội nhân dân xin chân thành cảm ơn và hoan nghênh những tấm lòng nhân ái của các huynh đệ Cao Đài đã sớm có hành động giúp đỡ cháu Phương Oanh. Báo Quân đội nhân dân sẽ nhanh chóng chuyển số tiền trên đến tay gia đình cháu Phương Oanh. Qua đây, chúng tôi cũng mong bạn đọc xa gần chia sẻ, giúp đỡ cháu Oanh vượt qua cơn hoạn nạn.
Quân đội nhân dân
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận