QĐND - Nếu ai hằng ngày phải di chuyển qua phố Bà Triệu, từ phía hồ Hoàn Kiếm xuôi xuống đường Đại Cồ Việt (Hà Nội) thì chắc hẳn không lạ lẫm gì với cảnh tượng chèo kéo khách gửi xe đạp, xe máy tại khu vực trước cổng Bệnh viện Mắt Trung ương...
QĐND - Nếu ai hằng ngày phải di chuyển qua phố Bà Triệu, từ phía hồ Hoàn Kiếm xuôi xuống đường Đại Cồ Việt (Hà Nội) thì chắc hẳn không lạ lẫm gì với cảnh tượng chèo kéo khách gửi xe đạp, xe máy tại khu vực trước cổng Bệnh viện Mắt Trung ương. Bệnh viện này lúc nào cũng trong tình trạng rất đông bệnh nhân, số lượng xe máy, xe đạp luôn ở mức quá tải mà bãi để xe của bệnh viện thì không thể “kham” nổi. Chính vì lẽ đó mà từ bấy lâu nay, rất nhiều hộ dân ở phía đối diện với bệnh viện đã có thêm nghề trông xe và nghề này luôn… hái ra tiền. Giá trông giữ xe máy là 10.000 đến 15.000 đồng/xe và xe đạp là 5000 đồng/xe. Không chỉ những hộ dân ở mặt phố kiếm tiền, nhiều hộ dân ở trong các ngõ nhỏ cũng “bơi” ra để “vợt” khách (xem ảnh).
![]() |
Sự cạnh tranh khốc liệt tới mức, nhà nào làm dịch vụ trông xe cũng cắt cử nhân viên chạy ra gần giữa đường để chặn xe của khách. Cũng vì sự tranh giành nhau như vậy nên khó tránh khỏi việc chèo kéo khách, thậm chí cãi vã, to tiếng với nhau...
Tình trạng chèo kéo khách gửi xe ở trước cổng bệnh viện này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị, mất trật tự công cộng, mà còn gây ắch tắc giao thông. Đề nghị chính quyền phường sở tại và các cơ quan chức năng sớm có giải pháp chấn chỉnh.
Tin, ảnh: Việt Cường
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận