Thứ Bảy, 11/05/2013, 18:20

    “Chỉ mong các cháu được tiếp tục đến trường”

    QĐND Online - Đó là tâm sự của chị Đỗ Thị Hưng ở xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Năm 1999, sau khi kết hôn với anh Hà Văn Lộc, chị Hưng cũng có một cuộc sống hạnh phúc như bao người khác, với hai đứa con chăm ngoan, học giỏi...

    QĐND Online - Đó là tâm sự của chị Đỗ Thị Hưng ở xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Năm 1999, sau khi kết hôn với anh Hà Văn Lộc, chị Hưng cũng có một cuộc sống hạnh phúc như bao người khác, với hai đứa con chăm ngoan, học giỏi. Tuy nhiên, tai họa bất chợt xảy đến, đã cướp đi hạnh phúc của người phụ nữ này.

    Đầu tháng 12 năm 2012, anh Hà Văn Lộc, chồng chị Hưng bị tai biến mạch máu não và đột ngột tử vong. Gánh nặng nuôi hai con thơ đang ăn học và bố mẹ chồng già yếu đổ dồn lên đôi vai chị Hưng.

    No image available

    Cả gia đình chị Hưng đều không cầm được nước mắt khi nghĩ đến hoàn cảnh của mình.

    Do phải trải qua nỗi đau lớn, cộng thêm nỗi lo nợ nần (khi xây nhà, anh chị phải vay trên 40 triệu đồng với lãi suất cao, đến nay vẫn chưa trả được) cùng gánh nặng mưu sinh, tâm thần chị Hưng trở nên rối loạn, mất kiểm soát. Chị không ngừng la hét, đập phá đồ đạc suốt một thời gian dài.

    Và rồi, tình yêu cùng trách nhiệm đã giúp chị đứng dậy. Hiện nay, chị Hưng xin vào làm việc theo ca (9 tiếng 1 ca) cho nhà máy gạch Khánh Trúc (cách nhà khoảng 5km) với mức lương 80 nghìn/ ngày.

    Thương mẹ vất vả, hai con của chị là bé Hà Thị Huyền Anh (SN 2000) và Hà Trung Khánh (SN 2003) đã nhiều lần khóc xin bỏ học vì “mẹ yếu như vậy làm sao nuôi nổi cả nhà”.

    Thương hai cháu ngoan ngoãn, hiếu thảo (đặc biệt là Huyền Anh, đã 2 năm liền ở trong đội tuyển học sinh giỏi môn Tiếng Anh của huyện), bà con hàng xóm cạnh nhà chị Hưng đã góp sách vở, quần áo, tiền mặt động viên hai cháu tiếp tục đến trường.

    Cảm động trước nghĩa tình của bà con xóm giềng và cũng thương con đến đứt ruột, nhưng chị Hưng cảm thấy thực sự bất lực khi mọi gánh nặng đổ dồn lên vai chị. Tương lai của các con, cuộc sống của bố mẹ chồng và bản thân chị đang trông chờ vào sự sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm gần xa…

    Những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình chị Đỗ Thị Hưng xin gửi về địa chỉ:
    Đỗ Thị Hưng, xóm 4, Gia Hưng, Gia Viễn, Ninh Bình. Số điện thoại: 01653461168.

    Bài, ảnh: ĐƯƠNG QUY

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...