Thứ Tư, 27/05/2009, 23:37

    Chiến công thầm lặng

    Đã hơn nửa năm trôi qua từ ngày các anh lập chiến công thầm lặng đó (rạng sáng ngày 1-11-2008), chúng tôi gặp lại tổ công tác của Đại đội 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội...

    Đã hơn nửa năm trôi qua từ ngày các anh lập chiến công thầm lặng đó (rạng sáng ngày 1-11-2008), chúng tôi gặp lại tổ công tác của Đại đội 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội. Các anh vẫn tiếp tục công việc của mình một cách bình dị, khiêm nhường và chỉ cười xòa mỗi khi ai đó nhắc lại thành tích đó.

    No image available
    Tổ công tác của Đại đội 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an Thành phố Hà Nội).

    Trong căn phòng nhỏ, nơi các anh đóng nhờ tại trụ sở công an phường Giang Biên, quận Long Biên, Đại úy, tổ trưởng Nguyễn Văn Chúc chậm rãi kể lại câu chuyện: Vào khoảng 3 giờ sáng, tổ tuần tra gồm: Tôi, Trung úy Nguyễn Ngọc Phương, Thượng sĩ Trương Thành Đức và Thượng sĩ Nguyễn Vương Vũ đang đi tuần tra ở khu vực đường dẫn cầu Thanh Trì thì phát hiện 2 đối tượng đi xe máy có dấu hiệu khả nghi. Quan sát thấy 2 người đàn ông đi trên chiếc xe Win biển số 98 lao nhanh về hướng Bắc Ninh, người ngồi sau đeo một ba lô to, trên tay cầm một thanh kiếm dài. Ngay lập tức chúng tôi đề ra phương án, kiểm tra đối tượng nghi vấn. Trung úy Nguyễn Ngọc Phương và Thượng sĩ Trương Thành Đức chạy xe vượt lên phía trước áp sát đối tượng, đề nghị dừng xe kiểm tra đột xuất. Còn tôi và Thượng sĩ Nguyễn Vương Vũ vòng xe ra phía sau chặn, nếu đối tượng quay đầu chạy. Chiếc xe Win bất chợt phanh lại, người đàn ông ngồi sau rút kiếm chém tổ tuần tra nhưng bằng những động tác võ thuật thuần thục, đồng chí Nguyễn Ngọc Phương đã tước được thanh kiếm và khóa tay đối tượng. Cùng lúc đó, đồng chí Trương Thành Đức giật được chiếc ba lô khỏi tay người ngồi sau. Kiểm tra ba lô của đối tượng, tổ công tác phát hiện bên trong có 1 quả lựu đạn cùng rất nhiều cọc tiền USD và tiền Việt Nam loại mệnh giá 500.000 đồng. Thấy không thể chống lại được, 2 đối tượng liền ngã giá khi tổ công tác đưa chúng cùng tang vật về trụ sở công an phường. Chúng xin tha và nói sẽ biếu toàn bộ số tiền hơn 2 tỷ đồng trong ba lô và cả chiếc xe gắn máy. Tổ công tác kiên quyết đưa chúng về trụ sở công an phường Giang Biên để làm rõ. Tại đây, kiểm tra chiếc ba lô, lực lượng công an đã phát hiện số tiền 120.000USD và 50 triệu đồng. Theo lời khai của 2 đối tượng Tạ Xuân Chiến, 44 tuổi, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Châu Giang, tỉnh Hưng Yên và Cáng A Dĩnh, 19 tuổi, trú tại bản Cò Tạng, xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, số tiền này chúng vừa thu được từ việc bán 25 bánh heroin. Từ đây công an đã lần ra đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn tầm quốc gia. Mới đây lực lượng công an lại bắt thêm một số đối tượng buôn bán ma túy nguy hiểm cũng chính trong đường dây khởi đầu từ vụ án này.

    Từ chối nhận khoản tiền hối lộ hơn 2 tỉ đồng, góp phần mở ra vụ án lớn, đó chính là bản lĩnh, là trách nhiệm và lương tâm của người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam.

    Công việc hằng ngày bận rộn, lại đối mặt với nguy hiểm nhưng các anh vẫn tranh thủ học thêm để hoàn thiện mình, tranh thủ thời gian rỗi hiếm hoi về với vợ con. Cả 4 người trong tổ công tác đều đã có vợ và con trai, các anh  tâm sự rằng: Dẫu biết làm công an có nhiều nguy hiểm và vất vả nhưng nếu sau này con thực sự muốn theo nghiệp bố thì các anh cũng hết lòng ủng hộ.

    Bài và ảnh: TRƯỜNG GIANG – PHAN ANH

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...