Thiên tai, cháy nổ, cháy rừng… có thể xảy ra bất cứ lúc nào, gây hậu quả khó lường. Quân đội với chức năng “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác”, được quán triệt, giáo dục, thấu suốt nhiệm vụ luôn sẵn sàng cao nhất cả trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống...
![]() |
|
Giúp dân khắc phục hậu quả bão số 6 ở Thừa Thiên-Huế (ảnh: Đình Hùng). |
Tinh thần “Phòng, chống thiên tai như nhiệm vụ chiến đấu, như đánh giặc thời bình” được quán triệt sâu sắc từ người chỉ huy cao nhất đến từng cán bộ, chiến sĩ bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dự bị động viên, dân quân tự vệ… Phòng, chống lụt bão (PCLB) cứu dân, cứu tài sản; bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước, nhân dân, của LLVT… là mệnh lệnh cao nhất đối với cán bộ, chiến sĩ. Bắn pháo hiệu, bay báo bão, kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh bão; giúp dân neo đậu tàu thuyền, sơ tán ngườI, tài sản về nơi an toàn, những người lính trụ lại, đồng đội của họ tiếp tục hành quân về vùng tâm bão sẵn sang ứng phó với những tình huống nguy cấp nhất. Những “cánh quân” lật cánh, hành quân gấp về vùng trọng điểm bão lũ bằng mọi phương tiện hiện có: Ô tô, tàu xuồng, xe lội nước và cả trên đôi chân của mình… làm chúng tôi như thấy lại hình ảnh một thời những đoàn quân ra trận. Đương đầu với những “trận cuồng phong”, sức gió trên cấp 12 như bão số 7 năm 2005, bão số 6 vừa qua, không thể lường trước những hiểm nguy, bất trắc có thể xảy ra, thậm chí phải hy sinh tính mạng, nhưng từ người chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đều hăng hái lên đường.
Những chuyến bay báo bão, những chuyến hàng cứu trợ khẩn cấp bằng đường hàng không, bay tìm kiếm cứu nạn trong điều kiện thời tiết xấu; tàu đi tìm kiếm cứu nạn ở vùng biển xa khi gió to, sóng cả; rồi tình huống vỡ đê, hàn khẩu đê, phân lũ, chậm lũ… thực sự là thử thách không nhỏ đối với cán bộ, chiến sĩ. Nhiều tấm gương quên mình cứu dân trong bão lũ đã xuất hiện. Cũng không chỉ khi được giao nhiệm vụ, mà trong nhiều tình huống, hoàn cảnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, vì nhân dân phục vụ luôn tỏa sáng. Đồng đội, bà con nhân dân địa phương còn nhớ mãi hình ảnh đẹp của chiến sĩ Dương Như Toản, thuộc đơn vị H95, đoàn Phòng không B65, Quân chủng Phòng không-Không quân, mới đây trong ngày phép cuối cùng tại quê hương (huyện Quốc Oai, Hà Tây) đã xung phong cùng thanh niên địa phương ứng cứu đê, ngăn lũ và dũng cảm hy sinh.
Thiên tai, cháy nổ, cháy rừng… có thể xảy ra bất cứ lúc nào, gây hậu quả khó lường. Quân đội với chức năng “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác”, được quán triệt, giáo dục, thấu suốt nhiệm vụ luôn sẵn sàng cao nhất cả trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Đơn vị, hậu phương, gia đình gặp khó khăn, bị thiệt hại, do bão lũ nhưng các anh vẫn tạm gác việc riêng tư, lên đường, viết tiếp những chiến công mới trong thời bình.
YKCS
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận