Thứ Bảy, 25/05/2013, 21:40

    “Chiến sĩ biên phòng” không mang quân phục

    QĐND Online – Nếu có dịp đến công tác tại Đồn Biên phòng Thu Lũm (Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu), hẳn mọi người sẽ không khỏi ngạc nhiên và tò mò bởi sự xuất hiện của hai “binh nhì tí hon” không mang quân phục...

    QĐND Online – Nếu có dịp đến công tác tại Đồn Biên phòng Thu Lũm (Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu), hẳn mọi người sẽ không khỏi ngạc nhiên và tò mò bởi sự xuất hiện của hai “binh nhì tí hon” không mang quân phục. Đó là Sừng Xú Xá và Mạ Mò Hà. Càng ngạc nhiên hơn khi được chứng kiến các em hô vang khẩu hiệu và thực hiện các động tác võ thể dục như các chiến sĩ biên phòng nơi biên giới mù sương.

    Tìm hiểu chúng tôi được biết, Sừng Xú Xá và Mạ Mò Hà là người dân tộc Hà Nhì đang theo học tại Trường Trung học cơ sở dân tộc bán trú Thu Lũm (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu). Hai em được Đồn Biên phòng Thu Lũm nhận làm con nuôi từ tháng 7-2011. Đại tá Nguyễn Văn Tuất, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Lai Châu cho biết: Trong thời gian vừa qua Đảng uỷ - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu đã có chủ trương xây dựng thí điểm bảo vệ biên giới tri thức. Việc này được tiến hành làm điểm ở xã Ka Lăng, Thu Lũm của huyện Mường Tè. Hai Đồn Biên phòng này có trách nhiệm đưa các cháu về huấn luyện, giáo dục và dạy các cháu. Thực chất của việc này là bước chuẩn bị nòng cốt cho việc bảo vệ an ninh chủ quyền biên giới quốc gia ngày một vững chắc hơn.

    No image available
    Cán bộ Đồn Biên phòng hướng dẫn 2 “binh nhì” học bài buổi tối

    Vậy là, từ khi về với cán bộ, chiến sĩ nơi đây, ngoài thời gian học trên lớp, các em còn có thêm những bài học mới: Tập xếp hàng, tập đi đội ngũ tay không trong đội hình, tập gấp chăn, màn… Hai em tâm sự, lúc đầu do quen trèo đèo, vượt dốc A Mò Khò, Mường Tè nên cũng khó khăn lắm. Nay thì đã khác rồi, nhờ các chú bộ đội nên các động tác thể dục tay không hay động tác đi đội ngũ của hai em đã đẹp, dứt khoát và khoẻ khoắn hơn.

    Trung tá Bùi Nguyên Kỷ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thu Lũm kể, nhà hai em ở xa trường học và có hoành cảnh rất éo le. Mỗi ngày đồn trích 41.000 đồng để chu cấp tiền sinh hoạt phí cho một em, bằng với tiêu chuẩn sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ khác. Hằng ngày, ngoài giờ đến lớp, vào buổi tối các em rất chăm chỉ ôn bài. Thỉnh thoảng, khi gặp những bài toán khó, các em lại nhờ các anh, các chú hướng dẫn. Tại đây, Hà và Xá còn được các anh, các chú giới thiệu thêm lịch sử, truyền thống anh hùng của Bộ đội Biên phòng; lịch sử, văn hóa vùng đất Lai Châu, cũng như cách đối nhân xử thế hằng ngày.

    Mạ Mò Hà kể về hoàn cảnh của gia đình mình. Nhà Hà ở bản Còng Khà. Bố Hà mất sớm, mẹ luôn ốm đau, 2 em của Hà còn thơ dại. Trước kia bố của Mò Hà từng là chiến sĩ Biên phòng. Hoàn thành nghĩa vụ, bố Mò Hà về địa phương và tham gia xây dựng chính quyền, trở thành Xã đội phó của xã Thu Lũm. Cơn bạo bệnh đã khiến bố Hà ra đi, để lại cho bà Lỳ Té Nu 3 đứa con thơ dại và căn nhà dột nát. Thương con, bà Lỳ Té Nu chăm chỉ làm lụng. Hằng ngày, thời gian làm trên nương nhiều hơn thời gian ở nhà, nhưng vẫn phải “chạy ăn từng bữa”. Bởi vậy mà con đường đến trường của Mạ Mò Hà có nguy cơ phải dang dở.

    Thầy giáo, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở dân tộc bán trú Thu Lũm Trần Văn Tráng kể với chúng tôi rằng: Hiện nay hai em học rất tốt, có ý thức cao trong chấp hành kỷ luật và rất tự giác trong các hoạt động chung của lớp và trường tổ chức. Nhà trường thường xuyên nêu gương điển hình của hai em để các bạn khác học tập. Kết quả rèn luyện và thành tích học tập của Hà và Xá sau 2 năm về ở với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thu Lũm đã mở ra một tương lai sáng hơn cho con đường tiếp nhận tri thức, có thể đủ khả năng kề vai xây dựng quê hương vùng biên giàu đẹp sau này.

    Tâm sự với chúng tôi, hai “binh nhì” đều có một tâm nguyện học thật tốt để sau này trưởng thành như các chú các anh, để bảo vệ biên cương Tổ quốc, xây dựng quê hương biên giới Thu Lũm ngày càng giàu đẹp. Tôi hiểu rằng, tâm sự của hai “binh nhì” này chẳng hề nhỏ bé, đó là ước mơ bao năm nay chúng ta vẫn hướng tới. Rồi đây, trong tương lai không xa, tại vùng biên giới điệp trùng sẽ không còn cảnh các em nhỏ đồng bào dân tộc thiểu số theo cha mẹ vào rừng chặt cây làm rẫy, sẽ không còn cảnh các em lang thang hết sườn núi nọ đến cánh rừng kia mà vẫn không rũ được cái đói, cái nghèo luôn đeo đẳng.

    Bài và ảnh: VĂN DUẨN

    mthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...