Trên trận tuyến phòng, chống tội phạm ma túy, có những người đi trước, luồn sâu vào hàng ngũ tội phạm, nắm rõ quy luật hoạt động và bắt chúng bộc lộ hành vi vi phạm pháp luật một cách quả tang để các chuyên án kết thúc trong thắng lợi... Đó là các chiến sĩ trinh sát biên phòng.
![]() |
|
Bộ đội Biên phòng bắt giữ tội phạm ma túy qua biên giới. |
Từ một buổi “gặp gỡ vô tình”
Vào một buổi trưa hè oi ả, tại một quán cơm bình dân gần thị trấn S (Sơn La) có hai thanh niên bước vào. Họ chọn một chiếc bàn ăn ngay cạnh bàn của một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần. Sau một hồi lân la bắt chuyện với người đàn ông nọ, họ đã “nhập bàn”, vừa ăn vừa tán chuyện đời, chuyện tình một cách vui vẻ. Lúc đứng dậy, hai thanh niên nhanh tay thanh toán luôn khoản tiền của người đàn ông và hẹn khi nào có dịp sẽ ngồi đàm đạo thế sự. Một tuần sau, vẫn ở quán cơm nọ, hai bên lại vô tình hội ngộ và họ lại nhập mâm. Bữa ăn hôm đó kéo dài và cho đến lúc đứng dậy, người đàn ông tuổi tứ tuần đề nghị nhận hai thanh niên làm em kết nghĩa rồi thanh toán cho cả nhóm.
Lần thứ ba họ gặp nhau ở quán vào một buổi trời tối và cuộc nhậu lại kéo dài hơn nữa. Khi đã ngà ngà say, hai “người em” nhờ “ông anh” giúp cho một việc. Người đàn ông vui vẻ nhận lời nhưng khi nghe thủng nội dung câu chuyện thì "ông anh" há hốc mồm kinh ngạc rồi chối đây đẩy.
Người đàn ông đó có tên là P, một người dân ở thị trấn S đã được 10 năm. Hùng nghiện ma túy khá nặng nên quen khá nhiều người bán ma túy, kể cả những tay buôn bán cỡ lớn. Hai người thanh niên nọ chính là hai trinh sát của bộ đội biên phòng. Khi P từ chối, hai anh cho biết là đã theo dõi P từ lâu, biết rõ P vẫn hay đến nhà Sồng Bả Sịa ở xã MH.
Xã MH (Sông Mã, Sơn La) là xã vùng cao biên giới có khá đông đồng bào Mông sinh sống. Đồng bào hai bên biên giới có mối quan hệ khá chặt chẽ nên việc thăm thân, buôn bán diễn ra thường xuyên. Đã từ lâu, MH trở thành một tụ điểm tội phạm ma túy với rất nhiều hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới rất phức tạp. Từ cuối năm 2006, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy (PCTPMT) của tỉnh Sơn La phối hợp với cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã theo dõi tình hình tội phạm ma túy (TPMT) ở đây. Các nguồn tin phản ánh từ cơ sở cũng đã phát hiện một đường dây TPMT ở ngoại biên thường tập kết ma túy sau đó móc nối để bán sang Việt . Đây là một đường dây lớn, hầu hết các đối tượng đều có vũ khí, chống trả quyết liệt mỗi khi bị vây bắt. Ta đã khoanh vùng được 6 đối tượng cộm cán, tổ chức theo 3 tuyến vận chuyển ma túy. Riêng xã MH, các trinh sát “khoanh vùng” hai đối tượng là Sồng Bả Sịa và Lò Văn Anh. Đây là những tên có dấu hiệu cầm đầu việc trung chuyển ma túy giữa những kẻ từ ngoài biên giới với những tên trùm buôn ma túy trong nội địa. Tuy nhiên, ta đã nhiều lần cài cắm đặc tình nhưng không thành công, vì hai tên này hành động rất kín kẽ, việc tiếp cận rất khó khăn.
Sau khi nói cho P biết hành tung của mình, hai trinh sát kiên trì thuyết phục P làm đặc tình với bí danh H1. Những lần sau đó, H1 chủ động tiếp cận với Sồng Bả Sịa và vô tình “khoe” rằng, H1 cũng có một người bà con ở tận tỉnh H chuyên đánh những chuyến hàng lớn, lại có người “đỡ đầu” nên làm ăn rất mạnh dạn. Việc khoe khoang của H1 có vẻ đã thành công vì dạo này, Sồng Bả Sịa hành động rất cẩn trọng, thích làm ăn với người quen và nhất là những người được “đỡ đầu” thì càng tốt. Có lần, Sồng Bả Sịa còn gọi H1 ra một góc, cho hẳn một tép heroin và đánh tiếng nhờ H1 cho làm quen với người “bà con” kia để bàn việc làm ăn. H1 ngay lập tức báo cáo với các trinh sát: chiến thuật “tung cầu đo gió” đã bước đầu thành công.
Đầu năm 2007, H1 đưa người bà con là hai trinh sát nội tuyến đến gặp Bả Sịa. Nhìn dáng đi, cử chỉ và nhất là động tác kiểm tra hàng, Bả Sịa tin đây là những trùm ma túy thực thụ. Y đề nghị được bán một món hàng lớn ngay lập tức. Quả là táo tợn, liều lĩnh nhưng đó cũng chính là cách mà Bả Sịa “áp dụng” rất thành công trong nhiều vụ và cũng là liều “thuốc thử” cho hai trinh sát. Hai anh lấy lý do “hàng nhiều nhưng giá mắc” để từ chối và hẹn gặp lại sau.
Xác định đây là đường dây buôn bán lớn, chuyên án mang bí số 157M được Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phê duyệt và do Cục trưởng Cục PCTPMT làm trưởng ban.
Cất lưới
Ngay sau khi thành lập, ban chuyên án khẩn trương hoàn chỉnh xác minh lý lịch hai đối tượng Sồng Bả Sịa và Lò Văn Anh. Mặt khác, để tăng cường mạng lưới đặc tình, sẵn sàng hỗ trợ cho các trinh sát nội tuyến, ban chuyên án đã bồi dưỡng AC, một cơ sở bí mật của ta thành đặc tình mang bí số C2 với nhiệm vụ điều tra, giám sát Bả Sịa, theo dõi và kết luận nơi cất giấu, tập kết heroin cho trinh sát nội tuyến khi cần.
Sau một thời gian trường kỳ mai phục, tháng 1-2007, C2 đã có báo cáo về mối quan hệ làm ăn rất gắn bó giữa Sồng Bả Sịa và Lò Văn Anh, trong đó, Lò Văn Anh giữ vai trò chi phối Bả Sịa vì y mưu mẹo, tinh khôn hơn. Hiện Lò Văn Anh có 6 bánh heroin và đang nhắn Vàng Sê Vi (người Lào) đem sang cho 20 bánh nữa.
Nắm được tin, các trinh sát của ta tiếp tục bắt mối, đề nghị Bả Sịa “làm ăn”. Hôm gặp nhau, Bả Sịa mời Lò Văn Anh dự cùng. Quả đúng như tin đặc tình cung cấp, Lò Văn Anh gạ rằng, có 20 bánh heroin loại hai, nếu được thì sẽ bán giá 4.400USD/bánh. Đề phòng Lò Văn Anh “nắn thử”, sau một hồi thương lượng, hai trinh sát ra điều kiện: Số tiền rất lớn, nếu chưa chắc chắn có hàng thì chúng tôi chưa chuyển tiền lên, đề phòng bị cướp. Thái độ của cả hai “ông chủ” rất thống nhất và kiên quyết khiến hai tên trùm tỏ vẻ tin tưởng. Tuy nhiên, trong suốt câu chuyện, mọi cách “moi” thông tin về vị trí cất giấu hàng của hai trinh sát đều không thành. Sau khi nghe báo cáo, ban chuyên án xác định: Chúng sẽ còn phải “thử” ta thêm một vài lần nữa. Đúng như dự báo. Ít ngày sau buổi gặp trên, Lò Văn Anh gọi điện cho hai trinh sát và đặt vấn đề làm ăn lâu dài. Hắn “đò đưa”: “Nhìn hai anh em biết ngay mình đã gặp minh chủ, muốn lên quê hai anh chơi cho biết cửa biết nhà lấy chỗ làm ăn lâu dài”.
Trò “thử thách” này vốn không nằm ngoài dự kiến nên hai trinh sát nội tuyến vui vẻ mời Bả Sịa và Lò Văn Anh đến chơi nhà. Mọi việc chuẩn bị “nhà cửa, vợ con” ở tỉnh H đã sẵn sàng. Nhưng đến hẹn, Lò Văn Anh không lên và cũng không gọi điện thông báo. Hôm sau, hắn mới gọi lại và nói bị ốm phải đi viện, hẹn một dịp khác. Thế nhưng bất thình lình, vài hôm sau, Sồng Bả Sịa, Vàng Xê Vi và Lò Văn Anh nằng nặc đòi H1 dẫn đi thăm nhà người bà con ngay. Từ lúc đưa ra yêu cầu đến khi lên xe đi, cả ba tên không rời H1 nửa bước. Chúng muốn tạo bất ngờ xem thực chất tình hình “người bà con” của H1 ra sao.
Đến tỉnh H cả nhóm chọn một khách sạn để nghỉ và yêu cầu H1 gọi điện cho “người bà con” ngay. Mặc dù đã lường trước tình huống, chuẩn bị “vợ, con” ém sẵn tại tỉnh H nhưng để tránh sai sót, “người bà con” của H1 đã lấy cớ đang "đánh hàng" ở Lạng Sơn, 8 giờ tối mới về và sẽ đón mọi người đến chơi. Cuộc viếng thăm vào buổi tối thành công mỹ mãn. Những nghi ngờ, do dự của Lò Văn Anh bị đánh tan. Chia tay ra về, chỉ mấy ngày sau, y gọi điện trực tiếp mời hai trinh sát đến xem hàng. Sau một vài lần xem lượng hàng tối thiểu, các trinh sát yêu cầu “đối tác” thống nhất thời gian, địa điểm, giá cả và phương thức giao hàng. Lò Văn Anh là tên cực kỳ lợi hại, mặc dù không còn nghi ngờ gì nữa nhưng đến phút chót, hắn lại gọi điện đề nghị: Mọi giao dịch, thỏa thuận chỉ tiến hành với một mình hắn, các tên Vàng Xê Vi và Sồng Bả Sịa cho đứng ngoài để tăng độ an toàn. Thế nhưng, vẫn với cung cách buôn bán chuyên nghiệp, khi đã nhìn thấy túi tiền do hai trinh sát cầm đến, Lò Văn Anh mất đi sự cảnh giác. Sau một hồi trao đổi, hắn ra hiệu cho vợ là Lường Thị Diền đi báo cho Sồng Bả Sịa và Vàng Xê Vi đang nấp gần đó vào nhà. Tiếp đó, hắn cho vợ ra vị trí cảnh giới rồi cùng Bả Sịa dẫn “đối tác” đi đến hang núi đá cách nhà khoảng 100 mét, lấy một túi khoác kiểu Lào và cho kiểm tra hàng...
Từ lúc đến nhà cho đến lúc Lò Văn Anh đưa hàng ra nhanh hơn dự kiến nên lực lượng hỗ trợ lúc này chưa cơ động đến vị trí. Hai trinh sát tìm cách kéo dài thời gian kiểm tra hàng. Họ cho “hàng” vào cốc nước lọc pha chế, lắc đi lắc lại rồi bỏ ra hai bánh vì cho rằng chất lượng kém. Lò Văn Anh không hề phản ứng, cất ngay hai bánh heroin mà trinh sát bỏ ra. Vẫn chưa có tín hiệu của lực lượng hỗ trợ, một trong hai trinh sát vờ đếm lại số hàng và thật may, số hàng chỉ còn 15 bánh chứ không phải 18 như dự kiến. Lấy cớ đó, hai anh kỳ kèo với Lò Văn Anh giảm giá với lý do, hàng không đủ số lượng như giao kèo. Đang thêm thêm, bớt bớt thì tín hiệu của lực lượng hỗ trợ báo: Đã sẵn sàng.
Trời đã quá trưa. Địa điểm giao hàng được thống nhất nhanh chóng. Lò Văn Anh trực tiếp nhét các bánh heroin vào một bao tải rồi đổ đầy thóc lên trên. Bả Sịa dùng xe Win chở đi qua thung lũng Yên Ngựa. Hắn đang ung dung nghĩ đến món tiền khổng lồ sắp được nhận thì bỗng nghe một tiếng “khục”. Bả Sịa đã bị tổ mật phục tóm gọn. Cùng thời gian đó, tổ mật phục thứ hai ập vào nhà Lò Văn Anh. Vợ chồng Lò Văn Anh chống cự quyết liệt, nhân cơ hội đó, Vàng Xê Vi nhảy qua cửa sổ, lẩn vào rừng trốn thoát. Còn vợ chồng Lò Văn Anh bị bắt sau ít phút chống cự.
Chuyên án phá đường dây buôn lậu ma túy do Lò Văn Anh cầm đầu với chiến thuật “tung cầu đo gió” thành công. Từ đầu mối này, các lực lượng chức năng điều tra mở rộng, bóc gỡ triệt để các đối tượng “chân rết” của đường dây này. Hai trinh sát trở về an toàn. Cho đến tận bây giờ, Lò Văn Anh và đồng bọn vẫn chưa biết các anh là... trinh sát biên phòng.
Bài và ảnh: HỒNG HẢI - ĐÌNH SƠN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận